-
giờ này đáng lẽ con bé đang phải vật lộn với mấy cái xoong nồi cơ ...:dien: cơ mà ..đang đang vừa tưng tửng vừa sợ :so_funny:
có đứa đang đc bế " thằng bé " trong tay ..ngắm đi ngắm ngại :3nhay:
sau mấy tháng nằm trong tay dì An thì thằng bé đc tăng thêm mấy ký nữa ý :3nhay: mũm mĩm lắm cơ nhé :dance: đáng iu lắm cơ nhé :dance:
thôi giờ thì dì Linh đi ôm thằng bé đây nhá :3nhay: ...ôm thằng bé của Dì :dance:
:chayle:
cái Sờ Lờ ôm được thèn bé trong tay nhìn cũng phổng phao hẳn lên nhở :so_funny:
-
Sáng sớm nay thức dậy ...chuẩn bị này kia nọ rồi leo lên xe phóng ra chỗ ...đã hẹn chạy vòng vòng mà hoh kiếm được cái chỗ nào nó đề 7 eleven hơi hoàng vì cứ đinh ninh là mình biết nó nằm đâu rồi cơ ...chạy sang cái mall bên kia đường cũng không có ...10h hẹn mà chỉ còn chưa tới 10min ...chạy vội ra tiệm để may ra bác còn ở đó chăng ...ra tới nơi vừa thấy mặt mình bác đã vội thanh minh "I forgot to call you ...busy lu bù tùm lum chuyện nên bác quên không phone báo con biết" :| ờ thì mình hoh trễ hẹn bỏ qua đi ...hỏi lại cho chắc cái địa điểm của 7 eleven nó nằm chỗ nào thì nhận được câu trả lời "cái đó nó không phải là 7 eleven ...nó gần giống vậy thôi" :| bắt đầu cảm thấy bực bội ...sáng sớm bắt chạy vòng vòng đi tuốt ra ngoài đó để kiếm cái mà chưa bao giờ có ở chỗ đó :|
p/s: mấy tấm hình Lết chụp cho mình ...mình ở tuốt GK mà chụp đá 3 chồng rồi biểu may ra chụp trúng nhà mình thì sao :so_funny: nhưng mà nhìn mấy hình đó nhớ VN quá :( nhớ GK quá :mecry:
[02 - 07 - 08] - Gần một năm tròn rồi đấy cả Hờ ơi : ) mong sao tới SN Bé Hờ thì cả Hờ có thể tụ họp đông đủ : )
Về nhà ol vô hht thấy mấy nàng Hờ đang trong đây khá nhiều ;)) vậy là nhắn tin kêu ra YM TL ...ấy vậy mà chỉ có mỗi cái 55 lẻ 1 nó reply miềng ...chắc là lâu hoh TLH nên vật lắm òi =)) cái voi của mình hôm nay làm sao mà ...tịt hoài :meo: Mờ có ...Vờ có ...đến cả Thờ quờ hoh hẹn mà cũng ...có :so_funny: mỗi mình mình là cứ trụi lủi hoài :meo: mãi về sau khi mình đã chịu mọc lại ...tóc thì cả room lại tịt :so_funny: ông trời thik trêu ngươi mà ...đến hồi Mẹt mát tay mở lại room thì ai cũng mọc hết ;)) có mỗi ku Kờ thì đến voi cũng chẳng có chứ nói chi là ...tịt =)) mình thử kéo ...Mẹt kéo rồi tới Ú kéo [chắc quỉ già cũng kéo ...trong âm thầm] vậy mà thèn bé cứ hoh chịu vô vì có nhận được invite mô :so_funny: khổ thèn bé thì cứ nhờ kéo hoài ...còn mấy chị ngồi trong room thì chậc lưỡi thương dùm cho ku cậu :om: =)) ngồi được lát Ú có phone mà quên mất rằng mình đang on voi nên cứ chốc chốc lại "ơ đâu dzồi ...ơ ơ ơ ...đâu dzồi" :so_funny: và sau một tràng ơ ơ thì Ú tịt hẳn và một lúc sau mới bik nàng Ú tịt vì bị tụt :so_funny: kéo Ú vô rồi ...ngồi quỡn một lát thấy thiêu thiếu ...cái gì nên mình xin phép mấy ...nàng cho kéo thêm zai vào cho nó có thêm tý gọi là ...không khí náo nhiệt :haha: a í vừa vào tới nơi thì đã đòi đè ra check tỉa ngay =)) cư mờ zờ này có vẻ như là càng vào sâu thì càng ...khoái hay sao í =)) cứ chào đi tắm mãi mà ngồi tới 2h sáng mới chịu out :rang: chẳng biết vì tiếc mấy em gái 9X năng động hay vì sợ Ú đang chờ trong ...phòng tắm mà a í đã quyết định ...bỏ tắm và đi ngủ luôn :so_funny: [mở ngoặc ở đây tý là mình chẳng dám kể chi tiết vì ...mình chẳng hiểu mấy chi tiết ấy có nghĩa là gì :cr:]
p/s: cái Sờ Lờ chắc bận ấp ủ và nâng niu thèn bé cho nên là room gần tan rồi mới thò mặt vào :rang: vào được tý mà con bé hỏi a sd toàn những câu làm a í phải chào đi ngủ ngay :so_funny:
p/s tập 2: đêm vừa rồi là đêm ty của Ú và Bo :so_funny: hát toàn nhạc anh Bo để tiễn Bo lên xe bông về nhà ...mẹ dzợ :so_funny: thấy Ú nức nở mà ...dzui quá :haha:
12:59:24 - out
1:00:39 - bắt đầu ^^
1:07:01 - chào rồi mà chẳng biết nghĩ sao lại nán lại thêm để ...tiếp tục ^^
mình đâu phải loại người nói rồi thất hứa - nên mặc dù biết là vậy nhưng vẫn áy náy vô cùng >.< giờ mới biết là chẳng phải một mình mình áy náy ^^
-
Khộ thân chị Ú đêm qua bị quây :so_funny::so_funny:
Chả hiểu sao, 3h17 rồi mà vẫn còn ngồi đây ko thèm đi ngủ :nhi: Dạo này hâm hâm, chả bik đang nói gì, cũng ko bik đang làm gì :) Ều, bây giờ còn gì là tối nữa nhỉ, sáng rùi còn gì :so_funny: Tự dưng lại đc muốn nghe hát .. tự dưng thấy nhớ vì chả đc nghe hát nữa :mecry: Tự dưng mấy hnay thấy .. thiêu thiếu nhưng chắc quen rồi, ko nhìn thấy nick nó ở chỗ nào mà cũng chả tìm, vốn có bao giờ tìm nick đâu cơ chứ :so_funny: Chả bik sao hnay thức khuya thế, mấy tiếng nữa là mẹ dậy đi làm rầu :-" Sigh* nản quá đi thôi cơ mà .. đi ngủ :D Cứ thức đêm là đói, là lại mò ăn, là lại béo :so_funny: Giờ phải thêm vài ký chứ ko bị gọi "twig" .. khổ nhắm :meo:
Hờ ơi, chúc cả Hờ 1 ngày thứ 4/thứ 5 vui vẻ nhá :huglove:
-
Đang phá Ú - Vờ trong phần Conversation thì thấy nàng đang trong topic Ai đưa em về - Ca Sĩ HHT ...vốn tò mò nên cũng vào xem thử ...cho biết với người ta =)) và đúng là bài mà mình nghĩ nó là bài đó trước khi vào nghe thật :so_funny: ngồi lẩm nhẩm hát theo nhưng dùng lời nhạc chế mà hồi xửa hồi xưa nghe ở VN cơ
"Đêm nay ai đưa em về ...đường khuya coi chừng ...chó cắn" :so_funny: chả biết sao sau khi hát xong câu í thì người mình liên tưởng đến đầu tiên lại là cái người vừa vinh dự được Ú tỉa đêm qua =))
[không cần phải thanh minh với giải thích đâu - vì trắng đen đã rõ ràng nên ...muốn trắng thì trắng mà đen thì đen thôi :so_funny:]
NK...
thay vì đi coi firework thì mình lại chọn đi đón con bé :mpl: ra đó với cái lý do là phụ nó nhưng toàn lo kiếm đồ bỏ vào bụng từ lúc bước vào đến khi bước ra :blushing: ...đúng là holiday có khác ...sáng thì đường vắng hoe vắng ngắt ...tối thì đổ xô ra đường đi coi pháo bông ...vừa muỗi vừa chật chội chen chúc ...vừa kẹt xe ...vừa đinh tai nhức óc vì tiếng nổ ...vậy mà ham vui nên cứ đoàn đoàn lớp lớp kéo nhau đi :sr: rút kinh nghiệm năm ngoái và nhiều những năm trước nên năm nay ở nhà :so_funny: à mà sở dĩ lý do chính cho bài post này là vì mình muốn dùng nick này ...mà mục đích muốn dùng nick này mà hoh phải là nick Hờ hay nick sờ là vì mình muốn khoe cái title mới :nhi: =))
p/s: cục kưng đúng là toàn làm mình liên tưởng tới ục ức :so_funny: cho nên là thoy cưng là đủ roài :cr:
p/s tập 2: gần 2 tiếng [thiếu 2 phút] :cr: chắc mình chuyển sang thích số 2 mất :nhi:
p/s tập cuối và hết: èo ...sao mà trí óc hoạt động phong phú quá ...lối liên tưởng làm mình phải kinh ngạc - bàng hoàng [cũng hên là chưa đến nỗi sợ hãi :sr:] hem phải là sai nhưng cũng hoh hoàn toàn đúng :sr:
-
11 tháng :tlh: TLH bỏ đóng bỉm được rồi - yêu cầu các bé hờ không tè dầm :tlh:
khiếp quá gì mà tường với thuật kinh thế - vụ đêm qua người ta đi tiến để hành còn không muốn nhắc thì thôi - cứ nói chiện đâu đâu =))
bữa sao ứa lào còn quây chị chị vả văng cuống họng nghe chửa :icon_slap:
-
Ba mẹ ơi... :hoamat: Em gới mình ở GK mà lâu nay mình cứ nhầm là ĐQ chớ... :dien: Chài ai là chài... Đầu với chả óc... Mỗi khi chat xong là chẳng nhớ quái gì cả... :banghead: Chán ghê...
Mãi mới online được... Mừng hết lớn... :bay: Căn bản là tại ông điện lực điên điên khùng khùng cắt điện cả ngày, đến giờ người ta đi ngủ rùi mới cấp điện cho... Bó tay... :dien: Điện đóm kiểu này là ban ngày mình sẽ vô công rồi nghề đây... Không có điện thì làm ăn gì chài?!?!? :dien: Nản...
Ở nhà 1 mình, cúp điện nữa chớ... Sao không có con ma nào tới hù hay là bắt mình đi chơi cho dzui nhở?!?! :nhi: Muốn gặp ma quỉ 1 lần cho biết mà sao khó khăn quá... Cơ hội thế này mà chẳng con ma nào thèm hù mình... Tệ thiệt... :so_funny:
Ôi ôi... Hơi say say rùi... Ba mẹ mới đi có 6h đồng hồ là mình đã đi nhậu rùi... :so_funny: Bó tay... bó tay...
Heheheh... Đang cố gắng dụ dỗ em gái mình lên nhà chơi... :sr: Không biết con bé có dám lên đây ở với mình không nữa?!?! :nhi: Hy vọng là được... Heheheh... ai không biết chớ mình thì người khác phải tin tưởng tuyệt đối... :sr: Hy vọng con bé lên đây chơi... tha hồ tâm sự... :timup: Iu ghê... iu ghê... :timup:
-
@anh zai: em gái đó là em gái nào mà dám tin tưởng tuyệt đối anh zai em dzợ :xao: =)) tâm sự là phải ở gần nhau phải hem [ví dụ nằm kế bên :nhi:] mà tâm sự gì mà Iu ghê với iu ghê dzạ anh :so_funny:
NK...
híc làm theo như một quán tính thôi ...chẳng cảm giác ...chẳng có gì là thú vị :meo: đang tính rủ kaka xù chung với mình :cr: ít ra là một thời gian cho nỗi nhớ quay quắt ...thèm thuồng ...khao khát rồi mới quay về tiếp tục :haha: [thí nào cũng có người lại dùng từ thế đấy cho coi :so_funny:]
hix ...thật thật giả giả chẳng biết đâu mà lường trước được ...ờ thì hôm nay thật ngày mai lại giả ...người này giả người kia thật ...mình thật dù là mình giả mặc dù rất thật nhưng đúng thật là giả :so_funny:
mềm quá - tuy là dễ hơn nhưng bôi ngoe ngoét tùm lum :meo: làm phải quẹt đi quẹt lại hoài :meo: lavender :so_funny:
-
Hix, tự dzưng muốn lấy dzợ... :mecry: :mecry: :mecry: Con gái thì chắc phải nấu ăn ngon hơn mình... :timvo: Ôi, nuốt không nổi... :sick:
Hờ ơi , Lết muốn theo dzợ bỏ cuộc chơi này :so_funny:
-
Thương Lết quá ...thôi thì để em nấu ...mì gói anh ăn nhé :5: =))
NK...
Mãi mà chưa phone :banghead:
Vậy mà mỗi lần phone ring là lại giật thót lên :(
Chẳng biết mong thật hay là đang cố tự ép mình mong nữa :meo:
Nằm ...chập chờn ...nghĩ ...tự nhiên ...thấy ...tội tội :mpl:
Hai chiều mà ...chỉ có mình hiểu cảm giác đó nhất thôi :fi:
Chưa thấy :dien:
Hên quá :plz:
Tính xóa nhưng rồi chỉ di chuyển mọi thứ một chút thôi :cr:
Mà rõ ràng là không rồi cuối cùng lại có ...có thật nhiều nữa chứ ...có hơn mong đợi :loveface:
Ôi ...con gái :xao: :so_funny:
Từ 100% làm sao mà cuối cùng còn có 94% :mecry: :mecry: tức chết quá :cry: :cry:
-
Tặng Hờ mấy cái hình bông - hoa trước và sau nhà Uờ nà :tlh:
Bông này hỏh có bik nó tên gì :sr:
http://img.photobucket.com/albums/v2...e/d8e138e5.jpg
Nhìn nguyên cụm lun nà
Màu khác nà
http://img.photobucket.com/albums/v2...e/714a90f7.jpg
Nhìn gần hơn
Dzí sát máy dzô lun nà :haha:
Cái này phải lily hem :rang:
http://img.photobucket.com/albums/v2...e/bfeec6ab.jpg
Cây khác và góc cạnh khác lun
Đó là trước nhà ...giờ xuống phía sau :cr:
Bự hoh :nhi:
http://img.photobucket.com/albums/v2...e/ee003591.jpg
2 bông rồi 3 bông
Giờ tới bông ...của hàng xóm :so_funny:
Giống mấy cây nến hoh :tsk:
http://img.photobucket.com/albums/v2...e/714a9d66.jpg
Phơ wá trời wá đất lun :dien:
http://img.photobucket.com/albums/v2...e/b3a23eb9.jpg
À có câu hỏi muốn hỏi hoài mà cứ quên trước khi hỏi hoh :meo: Ôm Đồm là làm sao :7:
NK...
Yêu Thương là khi mà ta có thể chia sẻ cho nhau cả niềm vui lẫn nỗi buồn phải hoh :mpl: