Trích:
Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc , khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim. Khi ban nhận được tin nhắn này….thì hãy cười đi nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây…có một người luôn mong bạn hạnh phúc….vui vẻ…..và luôn yêu đời. Khi đọc xong thì đừng ngại ngần mà gửi nó đi. Nếu không gửi thì chẳng có điều gì tồi tệ xảy đến với bạn cả. Nhưng nếu bạn gửi thì sẽ có một vài người mỉm cười ...luz u...
bình thường mấy loại tin nhắn kiểu này mình sẽ chẳng bao giờ đọc nhưng hôm nay lại ngồi đọc hết cái đoạn này rồi le lưỡi ra "hì hì" :mpl: à đọc thì đọc thôi chứ hoh có nghĩa là mình bỏ thời gian ra làm cái chuyện gửi tiếp đi ấy : ))
có người khá hơn nhiều rồi :cr: lúc trước từ đầu đến cuối toàn khoe chứ chả chịu dấu :so_funny: bây giờ thì có khi dấu một nửa hoặc khoe tý đầu rồi dấu hết tới cuối :5: từ khi nào thì mình cũng chẳng nhớ nữa :cr: chỉ biết là có ...khác :mpl:
TNK - Croitia "cầu Croitia thắng - cầu croitia thắng trong hai hiệp chính" :plz:
chẳng bik gì về banh bóng mà cũng chẳng thiết tha gì nhưng cầu thì vẫn cầu :so_funny: