Ai làm cái chữ ký mới của TLH mà đẹp thế??? :tlh: Rainatsea có thể là ai nhỉ??? :cr:
Iu TLH quá cơ... :huglove:
Printable View
Ai làm cái chữ ký mới của TLH mà đẹp thế??? :tlh: Rainatsea có thể là ai nhỉ??? :cr:
Iu TLH quá cơ... :huglove:
tối qua - à không sáng sớm nay thì đúng hơn - chào Lết đi cắt tóc - Kiên đang học - để mình y ngủ :D leo lên giường nằm mà miệng cứ tủm tỉm cười mãi thôi - hem phải vì "bò hoh sừng" mà cười - mà có người vì chuyện í thì cũng là tốt thôi - đã nói là bò hoh có sừng mà - mà bò í là bò "đặc biệt" nên mình cười khi nghĩ đến í cũng là chuyện dĩ nhiên - nhưng như đã nói trên mình cười chả phải vì chuyện này - một nụ cười mãn nguyện - hạnh phúc - như mất mà tìm lại được í - sau cơn giông tố thì trời lại nắng đẹp - gắn bó nhau nhiều hơn nữa - tự nhiên thấy iêu đời quá xá cỡ :nhi: tự nhiên muốn phá ai đó ghê =))
p/s: cái chữ ký và cái theme blog đẹp lắm Hờ ơi :timup:
Chẳng biết hnay tìm được cái gì trong hộp tin nhắn của Hờ.. nhưng mà thấy cái.. này :so_funny:
Thế nào U cho thêm con số "0" nữa rồi à :so_funny: mới có mấy tháng mà từ 305 nhảy sang 3005 là sao :so_funny: Phải chăng có chuyện gì mà Hờ chưa từng hay biết ko? :so_funny: Ai lại giấu giếm Hờ vậy chứ.. chơi xấu quá đi :so_funny:Trích:
nếu không là 3005 là thì U 305
P/s: U3005 nhá, Lết chuyển hộ khẩu sang nhà cái L rồi, từ nay có gì nói thì nói cái L chứ cái Mẹt nó hổng có liên quan mô :so_funny::so_funny:
ều... cái này là sự nhầm lẫn tai hại nhất từ trước tới h :so_funny: tình hình là L nó nhầm số của mình thành số ngày tháng năm :so_funny: 3005 <= là năm 3005 :so_funny: chả có liên quan gì tới 3 lẻ 5 của miềng cả... tình hình là đang nghỉ xả hơi và chưa có dự tính gì mới cho thời gian sắp tới đây... ứa nào cứ tung tin thì coi chừng đấy nhá :gian: cho đội bóng đè bẹp hết :so_funny:
hè... chuyển đi đâu thì Tuỗn vẫn là con của bố Thoảnh và mẹ Mẹt mà :so_funny:
@BPT: èo... Lết đang làm QTAN mà cũng bon chen vô đây ké miếng nữa chứ :gian: làm đi rùi đi ăn kìa... nhìn cái sờ tê tê của anh mà thấy thảm quá :timvo:
Đây, làm 1 cái liveshow cho bà con TLH coi chuyện gì đã xảy ra vào chiều hôm qua... :haha:
http://i59.photobucket.com/albums/g3...220_122350.png
Với Kiên thì trâu phong độ hơn bò... :haha:
http://i59.photobucket.com/albums/g3...220_122743.png
Teppi không có sừng... =)) =)) =))
http://i59.photobucket.com/albums/g3...220_123211.png
Hóa ra Teppi cưa sừng để kua gái... :haha:
http://i59.photobucket.com/albums/g3...220_123402.png
U305 đòi nhậu thay cho Teppi... :haha:
http://i59.photobucket.com/albums/g3...220_123559.png
U305 coi dzậy mà canh phòng Teppi hết sức cẩn mật... :haha:
http://i59.photobucket.com/albums/g3...220_123818.png
Hôm qua đúng là cười lên bờ xuống ruộng... :so_funny: Giờ vẫn còn cười... :so_funny:
một ngày không như mọi ngày
đêm tự nhiên ngủ mơ thấy - điều không nên thấy - trưa nay tắm rửa ăn xong lo ăn cho nhanh để còn leo lên xe cho ba chở đến chỗ doctor của ba để sau khi khám xong còn chở ba về - leo lên xe với cái bụng mới ăn cơm xong - chưa kịp tiêu hóa - đường thì sóc mà ba cứ vô tư đạp ga và thắng gấp - ngồi xe tới đó mà muốn lộn ruột lên lun :dien: anyhoo cứ tưởng là sẽ phải chở ba về ai dzè doctor của ba có emergency nên hoh thể gặp ba hôm nay - lại phải dời lại một hôm nào đó >.< - thế là công cóc - lại leo lên xe để ba chở về mà hình như chuyến về nó sóc nhẹ hơn chuyến đi thì phải =)) cơ mừ có lẽ do bị sóc nguyên buổi nên b h cái bụng hoh có đc khoẻ - ăn gì cũng hoh thấy ngon (mặc dù vẫn ăn rất nhiều =))
Ko biết An nhận đc nkí Hờ chưa nhỉ ? Mà sao lâu quá chẳng thấy con bé đâu :nhi:
Đùa hoài :D Tớ lại thấy 305 hát hay hơn tớ nhiều :cr: Với tớ thì cái lần và cái bài hay nhất tớ xóa mất tiêu rùi :mpl:
:3nhay: -> bắt chước nhảy tưng tưng với chị Uyên chút xíu nhé ^^
đố cả nhà biết , em là ai :sr:...đoán đc em thưởng cái ôm nà :hug:...
em đang Thèm Ôm :-"
------------------
Cuối Tuần vui vẻ nhé cả Hờ :huglove:
----------------------------
Lại một cuối tuần nữa lại đến rồi đấy, uh, lại một tuần nữa. cơ mà nhiều ghét cuối tuần cực nhá, vì nó mang lại cảm giác cô đơn, lạnh lùng đến lạ. Vậy mà tuần này, mới thứ 5 mà nó cứ tưởng thứ 6 rồi, chỉ mong mong đến cuối tuần....
à, mai em đi vắng ,cả Hờ, Tờ Lờ vui vẻ nhé :huglove:
bà chị rủ mấy anh chị em tụ tập , không mấy hôm nữa bả đi nhàm roài lại không có thời gian tụ tập nữa...tiếc lắm :3nhay:
mọi người ra ý định sẽ đi trượt băng " nghệ thuật " chơi :so_funny: kiểu này, em sẽ nát mông mất :so_funny: đập xuống sàn băng nó lại tưng tưng cho mấy lần , chắc chết mất
cũng đã hơn 1 năm rồi , mà không 2 năm chứ :mecry: không đc đi trượt băng rồi , không biết có đi đc như hồi trước không nữa [ hồi trước em đi giỏi lắm nhá , em đc hun cái sàn băng suốt không à :so_funny:] chỉ sợ....:khocnhe:
không biết mai có ai giúp mình tập đi như hồi trước không nhờ :nhi:
chết mất :gian: đừng mơ nữa :so_funny: