y như rằng ...lúc hem có ai thì chẳng có ai hết ...rầu đến lúc có thì dồn dập vồ vập vào mà viết ...ghét quá :meo: chả dự phần mình ...hứ
tổng kết lại 9/6/08 - SN Uờ :mpl:
hôm CN sau khi đi lễ về thì ba đã dắt cả nhà đi nhà hàng roài :D tại biết Monday thì ba đi làm 2 nhóc y học nên hem có đi chung được ^^ vô kêu quá trời đồ ăn xong roài ngồi ôm bụng than no quá =)) đúng là chỉ đói con mắt là giỏi :sr:
hôm qua thì lo vô 2 cái topics kia reply cho một tràng dài :rang: cái tội để tới đúng ngày mới chịu thò mặt vào : )) lúc đầu định bụng là chả vào reply cái giống gì hết =)) vậy rồi chả bik sao sau lại thay đổi ý định :sr:
tới gần 0h bên này là bắt đầu cho ngày mùng 9 bên mình thì có ứa kéo mình ra yahoo :5: lại còn hăm dzọa ra trễ giờ linh thì ló "cạp" mình nữa chớ :so_funny: ra thế này thế nọ thế kia ...mình áy náy hết sức khi mà tưởng tượng con bé cứ phải ngồi bấm đi bấm lại mà không thông là vẫn không thông =))
rồi cũng vừa 0h hơn xíu thì nhận đc tin nhắn của chị 3 kêu vô blog có quà cho mình ...vô đó thì thấy 2 tấm hình mình + chị 2 + chị 3 chụp trước khi mình đi :mecry: tự nhiên bật khóc rưng rức bên trong ...híc bả làm mình nghẹn ngào chẳng còn biết nói gì nữa ...lúc đó thèm được ngồi sau xe đạp cho bả chở ò í e ra lên nhà chị 2 :so_funny:
rồi cũng 0h hơn bad nhảy vô nói lời từ biệt và dặn dò đủ điều =)) ghét cái kiểu cứ hở ra là lại ..."anh đi đường anh và em đi đường em nhưng hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh" :meo: hôm nay nhảy vào hỏi lại mình là "hôm qua nói gì vậy anh say quá" =))
2h hơn bị ứa nào ó xùa y nhủ :-" ò ò chào đã ...off YM off máy nhưng rồi lại luẩn quẩn một vòng ...chẳng biết đâu là điểm dừng ...mỉm cười khi nhận ra một vài điều nhỏ rất nhỏ thôi ...và rồi để cho tới hôm nay thì nó lại tình cờ nhen nhúm lên ở một nơi nào đó sâu thẳm ...vậy rồi thôi mất hẳn :rang: cứ chắc rằng ừ thì nhắm mắt vài tiếng rồi khi nào có phone là sẽ mò dậy ...để chắc hơn mình ôm luôn cái phone để kế bên gối ngủ =)) 7h24 phone reng ...mắt thì vẫn nhắm nhưng tay quờ quạng rồi ấn vào nút talk ...nhìn vào cái ID caller thì thấy tên của bạn của Amie ...vậy rồi chả thèm trả lời tắt cái rụp nhắm mắt ngủ tiếp =)) đầu thì nhủ thầm là có ứa bận đi bộ một vài tiếng để thăm "anh í" hoặc giả dụ là cái số nó vẫn chưa chịu thông =))
9h tối hơn xíu thì off comp chuẩn bị đi tắm vì mình quên béng đi mất cái nhắn tin của ứa nào đó kêu là chừng 9h sẽ phone ...cũng hên là mình chưa bước vào tới cửa buồng tắm thì phone đã chịu reng =)) bắt máy hê lô ...hi với ba một hồi mà bên kia vẫn im re ...mình lại còn tưởng là cái ứa í ló ngại cơ =)) ...off phone rồi thì phone lại reng phát nữa =)) biết là của mình nên chạy vội đến chộp cái phone hê lô tập 2 ...phía bên kia giọng "anh í" cất lên :timup: đây chẳng phải lần đầu nghe tiếng "anh í" nhưng chưa bao giờ nó lại trong trẻo và dễ thương như hôm nay :so_funny: đúng là "ngạc nhiên lớn" thiệt =)) và rồi một thôi một hồi toàn hỏi "anh í" về cái ứa nào đó :5: và rồi "anh í" bắt đầu giải thích tại sao đến giờ này mới có thể gọi sang ...choy ạ chỉ vì muốn gọi qua mà phải đi đăng ký một số thứ :tsk: nghe anh chúc xong mà chỉ muốn ...muốn nhào vào anh ôm một phát :blushing: off phone xong một phát thì bao nhiêu áy náy hôm qua của phía con bé bây giờ đổ dồn về hết bên "anh í" ...híc áy náy ...áy náy ...và vô cùng áy náy ...thì ra người ngồi bấm số suốt 2 tiếng hôm qua là "anh í" >.<
mời cả nhà ăn bánh kem [kem này là kem - ice cream]
http://img.photobucket.com/albums/v2...t/12cdbb60.jpg
tiện khoe cái bánh lun =))
http://img.photobucket.com/albums/v2...t/884770b3.jpg
lúc phone "anh í" có hỏi một câu "SN năm nay có gì vui hơn mấy năm trước không em"
bây giờ thì mình đã biết có gì vui hơn rồi ...vì SN năm nay có Hờ cùng chúc mừng nó với Uờ : )
Cám Ơn Hờ nhiều nhé : )
p/s: đang tăm tia cái bánh =)) <~ cái áo Uờ mặc là quà SN của 2 nhóc nhà Uờ ó ;))
p/s tập 2: có cái video mà nghĩ đi nghĩ lại thoai hem bỏ lên cho nó lành =))

