Kế tiếp:
Xin bạn cho biết tại sao con quỷ ca tụng Allah nhưng lại giết người Hồi giáo ?
Printable View
Kế tiếp:
Xin bạn cho biết tại sao con quỷ ca tụng Allah nhưng lại giết người Hồi giáo ?
Quỷ quay sang người thứ hai:
_ Có nhiều sự thật khác nhau, không phải chỉ một loại sự thật đối lập, nghịch lý với giả dối .
Có ít nhất 4 loại sự thật liên quan tới điều ta sắp làm .
1/ Loại tiên thiên bẩm sinh, tự nhiên như nó đã, đang và sẽ là .
2/ Loại con người chủ quan, dưới chiêu bài khách quan, gán cho nó như chân lý .
3/ Loại thắng ở tòa án .
4/ Loại triết lý tôn giáo của Allah .
( Còn tiếp )
1/ Loại tiên thiên bẩm sinh, tự nhiên như nó đã, đang và sẽ là .
Đề cập tới loại này, con quỷ mắng kẻ viết kinh thánh đã quá ngu dốt đến độ phản khoa học, phạm đến uy danh người thầy vĩ đại của nó là Thiên Chúa .
1/ Loại tiên thiên bẩm sinh, tự nhiên như nó đã, đang và sẽ là .
Con quỷ trích dẫn kinh thánh:
Tham khảo Thánh Vịnh 93:1, Thánh Vịnh 96:10, và 1 Sử biên niên 16:30 trong Kinh Thánh Kitô giáo Tây phương (dựa trên bản dịch của Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ) có đoạn nói rằng: "Chúa thiết lập Địa Cầu, Địa Cầu không lay chuyển". Cũng trong đoạn Thánh Vịnh 104:5 nói, "Chúa lập Địa Cầu trên nền vững, không chuyển lay muôn thuở muôn đời!". Hơn nữa, Sách Giảng viên 1:5 viết rằng: "Mặt trời mọc rồi lặn; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên" v.v..[93]
Con quỷ lại ngửa mặt lên trời, cười một tràng dài:
_ Như thế ngày khai sinh Galileo Galilei chính là ngày khai tử công giáo vì nhà bác học này đã chứng minh rằng trái đất tự quay quanh trục của nó và quay quanh mặt trời .
Đức tin công giáo trở thành dị đoan .
Tội nghiệp cho các con chiên ngoan đạo !
Hằng đêm họ cứ Amen sai. Thực ra phải Aladies trước rồi Amen sau .
Không có ladies làm sao có men ?
Men chui ở đâu ra ? Đâu phải như Jesus không cần chui từ bà Maria !
2344/ Cứu Bạn
http://danhngon.net/wp-content/uploa...03/cuu-ban.jpgjpg
Một người lính báo cáo với chỉ huy xin ra khỏi chiến hào để đưa về một đồng đội bị thương đang nằm trên trận địa.
– Được, chỉ huy nói, nhưng cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Cậu có thể sẽ mất mạng đấy mà nhiều khả năng đồng đội của cậu đã hi sinh. Tôi cho rằng cậu không nên mạo hiểm như vậy.
Người lính vẫn quyết định lao mình ra khỏi chiến hào..
Anh cõng đồng đội trở về.Khi chỉ còn cách căn cứ khoảng vài thước, dù trúng đạn của địch anh vẫn cố gắng đưa người bạn vào chiến hào. Sau khi kiểm tra vết thương người lính, chỉ huy nói:
– Tôi đã bảo cậu rồi, không nên làm. Đồng đội của cậu đã chết, cậu thì lại bị thương.
– Nhưng tôi vẫn nên làm, thưa sếp!
– Cái gì? Nên làm? Bạn cậu đã chết rồi mà?
Người lính mỉm cười:
– Đúng, anh ấy chết rồi, nhưng tôi vẫn thấy nên làm. Khi tôi đến bên cạnh, anh ấy ôm tôi và nói: “Cậu đấy à. Mình biết thế nào cậu cũng tới”
Truyện sưu tầm
Nhờ bạn sáng tác câu hỏi và câu trả lời sâu sắc nhất cho truyện trên .
Sáng tác: HB 2,344 - 2,103- 5-6-16
T/H: 3 ngày, tới 5-9-16
T/T: 5,000 đô
Ân nhân tài trợ: Mũ xanh trung úy Phan Văn Khuê
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân nhà hảo tâm .
2344/
Gợi ý: Truyện chưa đủ sâu sắc nếu ............