Ốm iếc khỉ gì đâu mà ỷ lại có cái giấy phép của bác sĩ nằm dài ở nhà cho cả tuần. :xao: Tuần sau đi học tha hồ mà học bù , ngu thế :timvo:
Virus khỉ gì đâu mà cái đầu nó vật lên vật xuống hoa mắt chóng mặt quay cu đơ chục lần trong ngày là ít.
Mà virus quái quở gì mà liên quan đến đường dây thần kinh nhể? :timvo: Từ dưới cổ chạy chéo lên cằm rồi nhảy lên đầu , khỉ , ngày ông ép uống cho 5 lần thuốc bao giờ ,cách 4 h 1 lần , mà chả bao giờ uống đc cho quá 4 lần,toàn quên :so_funny:
Dzơ cho ông bác sĩ xem rồi ông nói : " Trường hợp của cháu hơi hiếm đấy, bởi đa số bệnh này chỉ có người già hay bị thôi " :so_funny:
Tuần này Sn cái KT ,thằng P nên xuống mẹ từ tối đêm hôm thứ 6 (- gặp một người - thấy xa cách đến lạ.- Thấy sao sao...?!? )
Bình thường ra là xuống đây vồ lấy cái máy để onl luôn -lần này thì đến nói chuyện bâng quơ tí rồi chuồn đi ngủ luôn :so_funny: Căn bản là chuẩn bị tiếp xăng để sáng thứ 7 dậy sớm chiến đấu.
8 h sáng mẹ đã khua dậy bắt đi dọn nhà , bóc tôm ,nhặt rau với cuốn nem :so_funny:Ngồi làm nem với anh C gần 8 chục cái , hoa cả mắt :so_funny: Cả ngày hôm qua chạy long sòng sọc con mắt ra , phờ cả người.Riêng ngồi chiên đống cánh gà , tôm tẩm bột với khoai tây đã hơn 2 tiếng :xao: Khiếp , ăn cho sướng cái mồm rồi lúc dọn bãi chiến trường mới khổ chứ , rửa cho cả đống bát :dien: Từ sáng sớm đến 1 h đêm ko lúc nào ngồi yên , ăn qua loa vài miếng pommes với tụi trẻ con ,còn nồi lẩu chả đụng tý nào để đến sáng nay dậy đói cồn cào cả ra :dien: 9 h sáng lại dzủ dzê mấy nhà nhậu tiếp tăng 2 ,lại ăn ,lại say,lại phải dọn ,ôi bố khỉ chứ tui thề sau tui mờ lấy phải thèng chồng suốt ngày bia rượu vầy thà làm ni cô còn hơn :hiepsi:
Thứ 6 mệt.
Thứ 7 quá mệt.
CN đại đại mệt.
Người cứ đờ ra chẳng buồn làm gì ,ngay cả bây giờ ngồi onl chút xíu đã thấy oải. Hôm qua khách khứa đến dự , cứ nhìn cái mặt tàn phế của mình là tròn mắt ra hỏi :
+ Ơ bị làm sao thế kia?
- Dạ ,cháu bị virus ạ.
+Virus gì mà phải băng lại ?
Anh C phang ngay cho câu :
" Virus yêu hơ??? "
Cười nhăn nhở !
Có virus yêu nào mà băng lại là khỏi được không???
Hixx... Đang đói... :laz: Giá mà có nem với chả ở đây... :so_funny:
:hihi: nghe kêu thấy thương wa' cơ ,dzưng mà ở đây đang có lợn tai xanh ,muốn gửi cũng chẳng đc @_^
hí hí 305 dẫn đầu gương mặt h2t rùi nà cả nhà ơi ^^

