:haha: hôm nay mới có một phát hiện mới chả hiểu sao chứ K đọc theo tiếng việt chính gốc phải là Ka chứ đâu phải là cờ như ở bên này đâu. Sao mà ai lại đọc nhầm như vậy nhỉ.
@U: Có ổ để nghe nhạc rồi :D thanks bạn nhiều.
Printable View
:haha: hôm nay mới có một phát hiện mới chả hiểu sao chứ K đọc theo tiếng việt chính gốc phải là Ka chứ đâu phải là cờ như ở bên này đâu. Sao mà ai lại đọc nhầm như vậy nhỉ.
@U: Có ổ để nghe nhạc rồi :D thanks bạn nhiều.
Sau khi hết truyện thì các bé Hờ có được bờ u bu sắc không dzậy em??? :haha: Ai chịu trách nhiệm dzụ này??? :so_funny: Có 1 bé Hờ thức khuya đang đói bụng lắm nè... :so_funny: Đói... đói... đói... :moood:
http://74.52.67.162/~planetvn/www_Ho...414_050313.png
Ôi, cô gái hiền hậu của lòng anh... :timvo: :timvo: :timvo:
PS: Tin mới nhất: tình hình là máy tính chị Mây đang "đình công", nên Kaka không có online được... :tlh:
http://74.52.67.162/~planetvn/www_Ho...414_064211.png
HHT bị điên... Mới sáng sớm mà thế này?!?! :dien: Room Game có quái gì đâu mà tới 85 người?!?!
dạ
nói gì cũng dạ
bảo gì cũng nghe
thậm chí vừa :bup: vừa nhờ giúp "cái này" cũng toe toét làm luôn =))
Dạ như thế nghe mới dzễ xương chứ em... :cr:
Làm thêm cái nữa nè... :bup:
:so_funny:
2
con số đếm hoh thường xuyên tăng
nhưng mấy nay thì toàn tăng theo kiểu "couple"
và cái nội dung thì ...chỉ lướt qua thôi chứ chả có tâm trí đâu mà đọc hết được
lây
nguyên nhân
thủ phạm và kẻ đồng lõa
những con người ấy thì ko nói đến
đây ngay cả những người không liên quan cũng kéo vào luôn
[ai bảo không liên quan - máu mủ thì gọi là gì ấy nhỉ :meo:]
lại đang nghe
2 nơi
cứ nhảy qua nhảy lại mãi
có ngụ í gì ở đây không nhỉ
như là ... : )
ngày thứ 3 thật là...bình thường hết mức để có thể bình thường :so_funny:
ơ mà thông báo với cả nhà là cái An - Mầu nhà mình nó đang lăn đùng ra ốm ạ :so_funny: chỉ biết là nó đang mang trong người 1 loại vỉrus gì đoá...chỉ biết là virus :sr: nên bác sĩ cho bùng học hết tuần này :gian: [ cái A thế mà sướng :khocnhe: mình muốn bùng mà ứ bùng đc :kick: ]
em thông báo thế - nếu bác nào đến thăm nhớ mặc áo giáp :sr: đeo khẩu trang :sr: lẫn gang tay Vệ Sinh thân thể cẩn thận nhớ :sr: lây nhiễm ráng chịu :sr:
pi ét : bé Hờ lên trang nhất nào :3nhay:
http://www.smartage.netopia.com/silk...lygoodview.jpg
cả Hờ ai biết hoa này hoa gì bảo hộ tớ với nhá :blushing:
với lại giúp tớ phân biệt loa kèn, thủy tiên và bách hợp nữa :blushing:
Theo như em search trên google thì đây là
Loa Kèn
http://160.114.99.91/astrojan/flowers/3/lily2.jpg
và Thuỷ Tiên
http://static.flickr.com/135/321404870_2aff3152e0_o.jpg
còn Bách Hợp thì cũng hiện lên những hình như lúc search Loa Kèn :sr: và cái hình của anh trên kia là Loa Kèn/ Bách Hợp :sr: đây là những gì google nói chứ hoh phải em nói nhan Lết :sr:
Lết nào :so_funny:
Qua giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ nguyên ngày = ngủ nguyên ngày, rốt cuộc bi h ko ngủ được huhu :icry:
ơ ...vậy ra không phải Lết à ...bạn cũng thấy ngờ ngợ cái kiều nói chuyện ấy ...mà không để í rằng Lết không bao giờ mặc đồ "không màu" :so_funny:
:haha: Mình vô tội... :haha:
http://i134.photobucket.com/albums/q...Lam13/2dc1.jpg
hoa rum trắng :D
đã hữa ghép truyện cùng SD nên dù rất muốn nên phải lôi lên post thôi =))
http://i30.tinypic.com/2njfuc6.png
http://i28.tinypic.com/2lcvdqw.png
biết sao hoh ...hoạn nạn mới biết lòng người :mpl: và bây giờ thì mình cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết ...giờ mới biết phải lao mình ra thì mới được nhận lại ...phải thực sự bỏ thời gian ra thì mới hiểu được hết tấm lòng của người ta : ) ...như là ...là tất cả và tất cả ...đôi chút ngây ngô nhưng dễ thương lạ ...rồi vì ham chơi để rồi chạy vào học vội vội vàng vàng ...cười đau bụng mất thôi nhưng lại thấy iêu cực kỳ :mpl: thôi cất hết vào trong để rồi sẽ từ từ cẩn thận nghiền ngẫm và ấp ủ nó vậy :timup:
p/s: vẫn còn có lúc tưởng chừng như muốn nổ tung ...bởi vì cái tất cả của tất cả tự nhiên chẳng là gì trước một "ai đó" ...nhưng rồi bình tâm lại để rồi lại mỉm cười ...không quên đâu nhưng chỉ là ...lần này thì không tiên phong nữa : )