Ặc ặc... :dien: An hâm... :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Printable View
Ặc ặc... :dien: An hâm... :so_funny: :so_funny: :so_funny:
hơ ...hờ hờ
mình là kẻ cuối cùng trong những kẻ cuối cùng để phát hiện ra một chuyện rất ư là "chả biết phải nói làm sao" ...vậy là khoẻ rồi ...hết chuyện để phải nói và nghĩ về ...lại tiếp tục "cuộn tròn" và ở ẩn ...tắt nó đi ...dấu nó đi ...tự mình "ngắm" mình vậy =)) chả có trốn được đâu ...lù lù trên tường và ngay đầu giường ...không ôm ấp vào lòng ...không nghía cho vài cái ...không kỳ cọ nó thì chẳng chịu ngủ nổi ...tắt điện rồi mà vẫn còn quơ cào để với tới nữa là
hì ...hehe
em ổn mà Lết :hug: hay ít ra là bây giờ thì ổn :mpl: lâu lâu cho em "cuồng" một tí cho nó bớt bình lặng mà :sr:
há háTrích:
17/8/84
khoe :so_funny:
http://i25.tinypic.com/eip2e0.png
http://i30.tinypic.com/2ahxojb.png
tớ của tương lai - tương lai của tớ
:so_funny:
Sau cuộc này chắc có nhiều người " không thích " nó lắm đấy :3nhay: biết sao được bây h :3nhay:
có thắc mắc thì thắc mắc thôi :3nhay: không thấy ai nói năng gì thì nó phải lên tiếng thoai :3nhay:
roài - h đi học bài - mai ra chiến trận :3nhay:
Cả Hờ Ngủ Ngon :huglove:
hì ...về cái này chị nghĩ hầu hết ai cũng đều muốn hỏi cả nhưng vì sợ "đụng chạm" nên không hỏi thôi ...chị cũng muốn hỏi nhưng vì đã có "hiểu lầm" bất đắc dĩ trước đây rồi nên chị chả muốn gây thêm chuyện nữa ...nhưng mà chị ủng hộ em trong việc này :huglove: và cám ơn em vì đã dám nói lên sự thật mà không ai dám nói ra :so_funny:
còn anh chàng nào nữa ...anh chàng trong hình là ...anh chàng trong hình chứ anh chàng nào :so_funny:
p/s: chị đọc được ngay mà ...đâu có gì khó đọc đâu :xao:
e hèm ...theo thói quen hễ làm hết việc = hết việc làm thì sẽ vào phần Bài Mới Đăng để coi có gì mới hem ...chài ai cái trang nó hiện ra mà mình chỉ nhìn thấy mỗi phần Thông Báo ...to tổ chảng :so_funny: nhìn qua coi bài đó của ai dán lên ...e hèm ...vầng ...thành quả của "ông nhà mình" :so_funny: ...anh ơi là anh ...ông ơi là ông ...chàng ơi là chàng [ack ack =))]
NK...
hừm ...điên hết đầu với cái lũ điên này :| nói chỉ tốn thời gian thôi ...tiễn đi hết là vừa :meo:
:gian: này thì làm chị hết hồn mất 2 ngày 2 đêm này :gian:
đến bây h vẫn còn chưa hoàn hồn :so_funny:
mi mà cứ nhảy tưng tưng lên như thế kia 1 lần nữa :khocnhe: mi biết tay chị nhá :khocnhe:
Có phải càng lớn lên thêm thì SN đối với con người ta lại càng tẻ nhạt và vô vị không ...cảm thấy có lỗi quá ...một bữa cơm SN mà cũng không dám nuốt trôi cùng với cả nhà nữa ...rồi những kế hoạch chỉ dừng lại ở chỗ kế hoạch thôi ...có bao giờ tiến xa hơn được nữa đâu ...vô dụng ...rồi bước kế tiếp của mình là gì đây ...chỉ muốn ngừng tất cả lại thôi ...không sống nữa
Hôm nọ lúc cái L gọi điện ầm ĩ báo tin HHT nghẻo rồi , rồi nó nức na nức nở rên rỉ 1 thôi 1 hồi như có đám ma ,mà em thì cứ cười sằng sặc từ đầu đến cuối.
Em chẳng biết tại sao em cười- em buồn cười vì cái L - hay em sung sướng khi HHT đã mất - hay cái từ sung sướng em vừa dùng thật sự là từ trái nghiã :so_funny:
Chẳng biết ! Chỉ nhớ mang máng là hình như lúc ấy - em hơi...hẫng thôi.
Uh ,hẫng thôi. Ngoài ra , ko buồn , ko vui ,ko cảm giác gì nữa cả.
Nghĩ là , thôi có khi là mất luôn đi cũng đc.
Có bắt đầu ,thì cũng có 1 kết thúc hoàn toàn theo đúng nghĩa của nó đi.
Đi hết đi.
Sạch hết đi.
Chả sao cả.
Tất tần tật những yêu thương từng cất kỹ trong này coi như là cũng cuốn hết đi. Để em có thể phần nào thật sự làm lại từ đầu !
Em vẫn mơ màng quá ! Em biết ,em chưa tỉnh đâu.
Có chăng là phải có ai tát cho em 1 phát , hay dội 1 gáo nước lạnh vào đầu thì em mới thật sự tỉnh ra.
Thế mà không cơ - vẫn nguyên vẹn như thường. Như thể cái số nó ko cho em quên "một cái gì " đấy :so_funny:
Khỉ ! Thế là vẫn sống ah?
Em hình như ích kỷ quá đi thôi :so_funny:
sao tự nhiên mình không màu cái cả đám ló kéo theo không màu í nhở :nhi: ôi có một số ứa thần tượng miềng =))
thở phào khoan khoái [cấm có ứa lào nghĩ "sai lệch" 3 chữ "thở" & "khoan khoái" của miềng ấy nhớ :nhi: miềng rất ư là ngây thơ + nai tơ + tong tắng + hồn nhiên như con ...à mà tạm dừng lại đây được rồi =))] vừa đem Con Heo Mọi đi tắm về xong ...gớm cả năm mới cho con người ta tắm có một lần ...bắt chạy cả mùa đông dzơ dzáy bẩn thỉu không chịu được ...hôm lai tính đem nó đi tắm rửa ...mà lúc gần về lại lười nên tính thôi ...rồi trên đường về nghĩ sao lại chạy thẳng ra bãi tắm tập thể [nói là tập thể nhưng có phòng riêng và cửa đằng hoàng ấy nhá] ...mọi khi cho nó tắm có đúng 3 tickets ...hôm nay như kiểu muốn nó tắm thay luôn cho miềng nên chơi sang tới 4 cái ticlets =)) ...về từ 3h mà ngồi chờ mấy tên tới trước mình mãi ...kết quả là tắm xong về tới nhà thì đúng 4h11 ...èo mệt
lại nói về chỗ làm hôm nay ...cả ngày thì không sao ...cho tới lúc gần về ...bác đưa về một mớ đĩa mới kêu rửa đi rồi xài con ạ ...bỏ vô máy rửa đằng hoàng lắm ...tới 2 lượt nước ...đến hồi lấy ra ...xoảng ...mảnh văng tung toé ...tiêu hết cả chục cái đĩa mới mua + rửa của bác :meo: ôi con gái ...vụng đến thế là cùng :meo: ...đem $ vô kêu bác cầm đi mua đĩa mới về mà xài ...bác một mực hoh lấy mà tay thì cứ vỗ iêu lên đầu mình "côm cốp" ...thật chưa bao giờ thấy ai vỗ iêu đau như bác :so_funny: cũng phải thôi ...cả chục cái đĩa mới của người ta ...không xót mới lạ :so_funny: ...rầu cái tin mới [mà mình bik là của ai rầu - dù chưa cần vô hộp tin] ...đi mần NÓ đây :3nhay: