omgosh ...i'm so HOT rite now :3nhay: need to calm down ...am i seeing things :dien: nức nở đã rồi hôm nay ngồi cười như dzở :so_funny: lang thang vào blog quỉ dzà thấy bài này nên nán lại ...lại nghe
Take Me To Your Heart
[cơ mừ có cái link này mới để í êm êu cụa ênh số 7 à ~> lại nhớ đến Đại Trùng Tinh - hôm qua vừa ngồi đọc lại xong :so_funny:]
mà nghe trong blog nó bị sao í ...nghe như giọng của chipmunk ...mà rõ ràng cũng là cái link này đem vào hht thì lại nghe bt :dien: cơ mừ như tình trạng hiện h thì có lẽ nghe trong blog sẽ "hứng thú" hơn :so_funny: thâu lại cho Hờ nghe thử nà :timup:
:so_funny: oai một bài hát "phải nói là không biết dùng từ nào để nói nữa" ...vậy mà coi nó turn out nà :so_funny:
@Kiên Sò & Sờ Lờ & Mẹt & Mầu: chị chắc 09 cũng chả về được ...hôm í vừa bàn xong thì hôm sau nhận đc tin là mình in debt :dien: ...cho nên chả dám hứa hẹn gì nữa chỉ biết nói 2 chữ "cố gắng" thôi :D
Kì nhờ, mỗi khi treo nhạc đuôi mp3 lên blast là kiểm tra kĩ lắm vì nếu ko sẽ ra nghe như cái bài dưới 305 post á. Bài lần này cũg kiểm tra rùi, đến h chạy vào blast click play thử nó vẫn chạy bình thường mà, sao 305 lại nghe thành thế kia nhờ :| Ko lẽ ko chỉ tùy file mà còn... tùy máy :| Túm lại tình hình vì gia chủ vẫn nghe bình thường nên cứ để yên đấy thôi, còn người khác thì... hên xui zị :so_funny: (chứ làm thế nào bi rờ, mình biết mình thôi chớ ai biết ng` khác nghe thế nào :thatall:)
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing :cr:

