Trích:
Nguyên văn bởi Linh_Handy 23:23 16 Jan 08
Mầu ơi ,Gió muốn bỏ Hờ kìa .Nắm tay ôm chặt Gió lại đi . Đừng để Gió bay mất. An ơi,đừng để Gió đi mà . An ! Chứ chăng lẽ ngồi nhìn bà ấy đi một cách như thế sao ???
Đố ai có thể cản trở được một làn gió đấy ?Gió nghênh ngang ,gió lang thang vất vưởng nay đây mai đó .... gió tự do và thích làm những gì mình muốn . "Đến và đi ...rất vội" là thế đó mà .
An là Gió ư mà bảo An biền thành cơn gió...to hơn để đi lùa lại cơn gió ấy về đây ? Kể cả khi An có là một người cao siêu thế nào đi nữa thì một khi mà với tính cách của " ai đó" đã quyết định thế rồi cũng chẳng có gì cản được .
Nếu ra đi mà chị cảm thấy dễ chịu hơn , thì cứ đi đi . Ai nắm lại thì nắm ,ai ôm lại thì ôm . Riêng em thì không ,em không thích và cũng như... sợ những sự níu kéo rồi . Em không năn nỉ ,không xin xỏ hay bắt ép chị ở lại . "Miễn cưỡng không mang lại hạnh phúc " ý mà =)) Em chiều theo chị đấy.
Gió bay thì sao ? Bay rồi không lẽ không bao giờ quay trở lại nữa ah ?
Đã nói rồi , nói rồi đấy ! Rằng ..muốn trốn ,muốn tránh hay muốn thật sự quay về bản chất thật của mình " là chị mà ko phải là chị" ..thì cứ làm đi ,muốn chui múôn rúc vào góc xó nào đấy bao lâu cũng được . Miễn là đừng có nói cái câu bỏ biếc kia trước mặt em .
Chẳng nói gì nhiều .Và có lẽ cũng chẳng cần nói làm gì .Bởi vì có nói thêm gì nữa trong thời gian này cũng chỉ là..thừa mà thôi.
Dù ít hay nhiều cũng đủ để đoán được em sẽ nói gì tiếp cơ mà nhỉ ?
Tóm lại 1 câu : Em vẫn sẽ chờ chị đến 1 ngày nào đó ....."bik đi xe máy" đấy 8-> ;))
___________________________________
PS Linh: Tối qua 12 rưỡi mới ăn cơm xong lúc vào phòng định là sẽ ngoan ngoãn đi ngủ sớm luôn thì mới thấy 4 cuộc gọi lỡ và 2 cái sms của bà ,chiều nay đi học về chạy 1 mạch ra đây xem thế nào ...Chả hiểu thế nào mà đọc xong dek ngủ đc luôn , lại mò dậy ngồi vik hí hoáy cái đống này =))