**Form xin gia nhập vào Hai Bà Trưng Group**
- Họ n Tên kẻ lạc loài : Ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa mà cho tới ngày nay người ta còn nhắc lại ngày ấy là ngày xưa. Nguyễn Cu Bin được xướng tên vì ba của A Nứng đi gọi bà MIDWIFE, mà ko lo gọi đem đèn Pin đi chơi, từ đó cái tên Pin = Bin được za đời.
- Lần đầu bị vỗ mông: Oct - 11 - 1986.
- Hang ổ: Vì cuộc đời éo le, nên phải bay nhìu chuyến bay từ VIỆT NAM QUA HỒNG KÔNG TỚI PHÁP, cúi cùng phải hạ cánh tại TORONTO.
- Tuổi : Coi ngày vỗ mông là biết roài, còn giả bộ hỏi nữa chời ơi chời. Mún chê A Nứng già sao ta :cr:
- 1 ít bản thân : Tướng người không cao to gì mấy, nhưng ai mún hơn cũng hơi đuối :cr:
- Tánh tình : Dzui Dzui.
- Thích & Ghét : Thích con gái nhức + đá banh nhì - Ghét cái gì ko tốt cho A Nứng :cr:
- Tại sao đeng ký : Tại vì nghe đồn, hội HBT con chai được cưng nên mới ráng nhắm mắt quốc cái đơn nài lên BQT.
- Ai giới thiệu : Ngừ tình Online đâu tiên trong cục đời của A Nứng - Uyên nhan sắc.
- Khả năng gì giúp hội phát triển : Có khả năng làm loạn, nếu hội tụi mình mà chìm quá, mình quốc dài dụ sờ can đan lên là ô cơ :cr:
- Bạn biết gì về hội : Nghe đồn hội có 8 nữ 3 nam, A Nứng thì ngưỡng mộ mấy nữ ấy + 1 phần thần tượng mấy nam kia. Dậy thoai hà.
- 1 vài ý kiến về hội : Lần đâu tiên nghe lời vàng ngọc của Uyên nhan sắc vô đây, ko bít có í kiến hay ko, nói chung là Thôi để xem hồi sau sẽ rõ. Xin thân ái chào tạm biệt quý dị.
PS: Làm ơn quốc cho A Nứng 1 Ticket đi quý dị cô nương dễ thương n mấy đại ca mãnh liệt :cr: