Nguyên văn bởi
anny N
Ôi khổ ,tối qua về mẹ tự dưng thấy có RCV trên vtv4 nhảy tưng tưng cả lên , đi móc cái handy ra để định gọi cho bà thông báo vụ này thì máy vẫn bệnh cũ , hết xừ nó pin :so_funny: Ah kìa , giờ đan quay lại kìa , ai chưa xem RCV thì h bật vtv4 lên xem nhá , tớ đang ngồi ngắm lại ông chú tớ đây :so_funny:
Buồn cười cái đoạn câu thứ 7 ,có ông tây nhìn mặt như ...Irak ..:so_funny: Chả hiểu chui từ đâu ra hỏi câu Phở tiếng Anh là gì , thế là mình cứ khua chân khua tay loạn cả lên hét ầm ĩ : " Nudel ,nudel chứ còn zi nữa .. " mãi hồi sau mới bik mình đang ...nhầm sang tiếng Đ :so_funny:
Ah này, mụ kia lại vik thư hở ?:nhi: Gửi chưa để bik đường mà về trên kia lấy thư , ko có ng đọc trộm thì bỏ pu đấy :so_funny:
Ps: Đi vắng lâu lâu mới về eng Lết dzẫn mãnh liệt như ngày nào :so_funny:
Ah mà quên, đang ko có ở trong Y! đâu đấy,đừng có mà ai gọi réo lên trong đấy , đi gội đầu cái đã :D