có người mới dùng nick Hờ mình để post hình bên Album hình thành viên... ai rảnh vô đó coi nhé :-"
Printable View
có người mới dùng nick Hờ mình để post hình bên Album hình thành viên... ai rảnh vô đó coi nhé :-"
Tình hình là..giờ mới vác mặt vào đây :rain:
Tình hình là...qua xừ cái nố èn ròi,cần quái gì chúc chiếc gì cho mệt nhể :rain:Bỏ qua và nhảy cóc sang các thủ tục khác cho rồi:so_funny:
Mà thật ra thì....vốn dĩ giáng sinh với mình...chẳng quan trọng mấy - thấy nó hết sức bình thường như bao ngày bình thường khác -.- Nếu như muốn nói chính xác hơn thì là bắt đầu thấy sự bình thường đó..từ ngày sang đây -_-
Ey mà thề là Noel ở VN vui hơn bên này nhiều. Nhớ là ngày xưa....đông nào con bé cũng háo hức đến Noel lắm ,mặc dù hồi ý chả biết nguồn gốc hay lịch sử gì về ngày lễ này cho lắm , cơ mà có quà - là cái lý do đầu tiên để thích giáng sinh rầu :so_funny: Còn nhớ là trước đó mấy ngày, còn rủ mọi người ngồi lụi hụi cắt giấy trắng nhỏ tí xíu hay có khi là vò nát tấm bọt biển ra rồi nhét vào túi ní lông ,treo trước cửa nhà ,khi nào đến đêm 25 thì lấy que gậy trọc thủng nó ra ,hình dung như đang có tuyết rơi...=)) Ngồi lọ mọ mấy tiếng đồng hồ mới có được 1 túi nhỏ bé tý ,trọc cho phát nó rơi ầm ầm xuống có phút rưỡi là..hết veo :so_funny:
-Giờ thì chẳng cần làm thế nữa .....Có thể cảm nhận nó suốt cả mấy tháng mùa đông luôn.
Mà ngộ nhỉ? Noel ở VN người ta kéo nhau hết ra ngoài đường đi chơi bời này nọ. Noel bên này chỉ thấy nhộn nhịp khoảng đầu tháng 12 đến đúng 24 là.......im phắc :I Ngày này nhà nhà ai ai cũng kéo về nhà mình xum họp quây quần với nhau , thề là nhìn ra ngoài đường không một bóng người nào - quanh cảnh chỉ là những dãy ô tô xếp thẳng hàng ,thỉnh thoảng mới có vài chuyến xe bus hay tàu điện chạy qua ,các cửa hàng đóng cửa tối om ,sẽ tồi tệ hơn nữa nếu may ra là thay vì đó thì các cửa sổ của nhà nào nhà nấy đều đc trang trí đèn nhấp nháy.Ông bô năm ngoái cũng vác về 1 bộ đèn đỏ rực treo lên cửa sổ mà nó cứ nháy nháy liên hồi lúc chậm - lúc nhanh dần - lúc bốc lên đến hết ga - cũng ko khác gi trong disco ,coi như là nhà mình cũng có không khí nố èn :so_funny:
Hôm trước lang thang vất vưởng 1 mình ở trung tâm ,định mua vài tấm thiệp gửi cho mấy người quen mình....yêu quí....:-"
Ờ ,thì đấy, lượn lờ cả ngày đến rệu rã cả chân ra ,mua vèo phát hết 50 ,ah trừ đi 15 € lần đầu tiên tự mua tặng mình 1 cái áo " giá xanh lè - ko sale- tức ko phải giác dik đỏ " - giá nguyên gốc mới coong :so_funny: Ôi đời ơi là đời , nẫu ruột =))
.........................
Cho đến lúc về nhà ,nhìn đống đồ mà chẳng biết làm thế nào , có 1 số thì định là gửi qua bưu điện-cơ mà chả nhớ rõ số địa chỉ nhà ng ta =)) ---> Đêm đêm tối om lạnh thấu xương tự dưng ngồi tàu đến tận nhà người ta - rồi...đứng ngoài cửa 1 lúc rõ lâu - nhìn lên cửa sổ và cuối cùng là treo túi quà trước cửa rồi cứ thế mà đi =)) Có 1 số thì gói ghém cần thận cả rồi mà vẫn cứ phân vân ko biết có nên gửi đi hay ko nữa =)) Còn 1 số nữa thì qua ngày pu nó rồi mới đem ra gửi và số còn lại là lại cất trong góc và không gửi thật nữa :so_funny:
Hình như...mình không có khiếu...tặng quà - và cũng như...ít khi tặng quà ,quà giáng sinh lại càng hiếm hoi hơn nữa..Cho nên là...cứ định tặng cho ai là...vụng lắm cơ :meo:
Số mình phải trả nợ nhiều :so_funny: Chả cần nói xa xôi gì,ngay cả cái QTAN trong này đây , người ta tặng cho mình nhiều mà mãi đến giờ vẫn ko tặng lại ai ,con này nó quái thế đấy ,ai tặng cho nó chỉ có thiệt:so_funny:
Căn bản là....bảo rồi mà , vụng ! :I Nhiều nhiều và rất nhiều lần đã ngồi nghĩ những lời nhắn ,những lời chúc , những món quà ,những bài hát muốn gửi tặng - rồi thì đến phút chót lại....thôi :I Không hiểu ! :I
Cơ mà..cũng ko thể giấu đc là....thật ra thì vào mấy giáng sinh này , tớ cũng có... chút cảm xúc đấy chứ ko phải là ko có :-" ...Tý vui vui lây....chút bình yên lây.....khó tả - nhưng chắc chỉ chợt thoáng qua thôi :-"
Ờ mà thôi,con Mai nó buzz pu nó rầu,chả viết nữa...:so_funny:
Ều, Chúi ôi, vậy cô giáo Chúi ở BC.. tức Vancouver --> 2 tiếng đi máy bay đấy :so_funny: Xa nhể, thôi khỏi đi Chúi, Chúi cứ để ở xó, khi nào em về thì đưa cho em cũng được :so_funny:
Cái An rất ư là điêu nhá, cứ bạn Mai vào là ko type nữa à.. hay tại đang nem chua, nem nướng và.. chả nem :so_funny: Vĩ đại và.. chuối tiêu.. An nhể :so_funny:
Mà cả nhà cho em hỏi nhá, nếu nói là "nem".. thì nghĩa là gì? Nem chua, chả nem hay nem nướng? Em thì nói nem --> nem chua, An nói nem --> chả nem.. :so_funny: Bạn An bạn í nói bạn í cuốn nem.. thì fải cuốn to ăn nó mới.. đã :so_funny: Nhưng nếu với người chỉ thích nho nhỏ thì ăn có bị.. nghẹn hok nhể :nhi::nhi:
Thôi, chả nói nữa, tội mình bị nó bụp thôi :so_funny:
Ê ê này cái con kia láo lếu nó quen đê,nhờn là chị :aba: táng cho phát vào mặt giờ :so_funny:
Ều ,khều ra thế này thì đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện về nem "chuối tiêu" dzà nem " chuối ngự "...của bạn Mẹt dzà bạn Mầu mới đc ,lâu lâu có chuyện nhảm nhí tý cho vui cửa vui nhà....:so_funny:
Là thế này :
Con Mẹt nó kể với con Mầu rằng mấy hôm "cờ rit mếc " nó đi chơi suốt đến mãi đêm muộn mới về...
http://i220.photobucket.com/albums/d..._hht/Nem_1.png
Hỏi ra thì mới biết nó cũng giống như con Mầu có cái motto cho giáng sinh với tựa đề là " Ăn là chính -giáng sinh là phụ " :so_funny:
Rồi....nó khoe với con Mầu về thành tích hoàn tráng của nó là....
http://i220.photobucket.com/albums/d..._hht/Nem_2.png
Ối giồi ôi ,cái Mầu nó cứ phải gọi là choáng quá ,tại trc giờ cứ tưởng cái Mẹt nó chỉ biết...cắm nồi cơm hay rán đậu..."....." thôi ,nói tiếp nó chả táng cho trận:so_funny:
Ai dè hôm nay mới biết cô nàng cũng bắt đầu học nữ công gia chánh rầu =))Ra là....
http://i220.photobucket.com/albums/d..._hht/Nem_3.png
Rồi cái Mầu mới chợt nhớ ra phi vụ cũng ko kém gì hoành tráng từ tết ta năm ngoái lận ,có con bé cũng lụi hụi ngồi làm nem 1 mình từ lúc 5 h chiều đến 11 h mới xong :so_funny: Chỉ khác là nem con Mẹt bé tý ,nem con Mầu.....:so_funny:
Rồi thì là chả hiểu kiểu gì 2 đứa ngồi tranh cãi nhau về cái tên gọi nem , từ nhỏ đến giờ ở HN là bạn Mầu chỉ biết nem đc gọi đơn giản chỉ là..."nem" theo tiếng miền bắc - còn tiếng miền nam là "chả giò". Còn bạn Mẹt lại khăng khăng phải gọi đó là là chả nem - còn "nem" lại là..."nem chua" :so_funny:
http://i220.photobucket.com/albums/d..._hht/Nem_4.png
Vậy xin cho iem hỏi mấy bác ở miền bắc nói chung và ở Hà Lội nói riêng ,ai đúng ai sai ạ ,xin đc chỉ giáo và thông cảm cho sự mất gốc gác do đi tuy "chưa lâu quê nhà" nhưng vẫn cứ quên của bọn em ạ:so_funny:
Pi ét : Còn cái vụ...nem toa toa ,nem nhỏa nhỏa ,chả dzám kể nữa, xấu hổ lắm :so_funny: Nhớ cái câu của 1 người nói " Người sao của chiêm bao là vậy " hay gì gì ấy là thấy...ngại lắm để kể về câu chuyện cái nem của em:so_funny:
Thì ra con này nó lọ mọ gần 1 tiếng mới post đc. mấy cái này :so_funny: Oan cho em quá cơ, em thề là em chưa quên tiếng bắc đâu :so_funny: cái Mầu nó cứ thích tâng bốc tiếng bắc của nó chút mặc dzù nó chẳng hỉu gì :so_funny: Nho nhỏ con con nó mới dễ ăn, dễ nhai và dễ nuốt, chứ cái vĩ đại như của bạn Mầu mọi người sẽ nghẹn.. mà chỉ riêng Mầu cắn 2 miếng là hết, ko nghẹn mà nuốt trôi luôn í :so_funny::so_funny:
Cái Mẹt thật ra thì nó chỉ bik cắm cái nồi cơm, đậu rán của tớ chưa kịp chín đã đen thùi lùi rồi :so_funny: Chứ thật ra bạn Mẹt đảm đang lắm ấy, chẳng qua super super lười thâu :so_funny: Bạn Mầu đừng nói vậy bạn Mẹt sẽ nghẹn :so_funny:
Để cho cả nhà thưởng thức "nem vĩ đại" của bạn Mầu nhà tớ nhé ;))
http://i13.photobucket.com/albums/a2...t/P2170048.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a2...t/P2170044.jpg
Đấy, đúng theo kiểu bắc, nam thì chẳng bik sao :so_funny: Nhưng nem của bạn Mẹt là nó chỉ có 1 nửa cái nem của bạn Mầu thôi, nhỏ nhỏ thon thon í mà.. vừa đẹp vừa dễ ăn, dễ nhai và dễ nuốt.. bạn Mầu nhể :so_funny:
Oái,con này nó dám post thật mà may là nó chưa vác cái hình độc của mình vào :so_funny:
Mà này,tui nói nem to này goặm 2 miếng là hết lúc nào :aba: Ý tui nói là nem nhỏa nhỏa của bà cắn 2 phát đã hết cơ mà ,nói thế người ta tưởng mồm tui ko khác gì mõm...heo thì sao :gian: :so_funny:
Trích:
anny N.: ghét mấy cái nem gói nhỏ xiu xiu lắm
anny N.: mà nói chung tui nấu ăn hào phóng lắm =))
bucky-baby: đúng là bạn AN thích chúi tây, bi h thì tớ đã hỉu :haha:
anny N.: cái gì cũng phải ..toa toa tớ mới thích =))
bucky-baby: ko fải là hào phóng hay kẹt xỉ, mà là nó dễ ăn hơn =))
anny N.: "dễ ăn" ở đây là nghĩa zi thế bạn Mai =))
bucky-baby: dễ nhai í mà =))
anny N.: cơ mà tui khoái cầm nem toa hơn nem nhỏ,goặm cho phát 2 miếng là đã hết
anny N.: :haha:
bucky-baby: chứ to thế kia, chưa gặm đã nghẹn bu nó rầu :haha:
anny N.: to là 1 chuyện , còn đến lúc nghẹn hay ko còn tùy thuộc vào người ăn nó như thế nào:so_funny:
anny N.: cứ phải to là goặm to ah =))
bucky-baby: vâng, em là em sẽ nghẹn =))
anny N.: đây dù là to ,nhưng vẫn ăn nhẹ nhàng từ tốn =))
bucky-baby: vì chị thích "toa toa" thì tất nhiên hok nghẹn rầu:so_funny:
Cơ mà...nhìn lại thì thấy...nem của mình đâu đến nỗi...toa lắm đâu nhỉ? :xao: Trông gói đều đặn tròn trịa đáng iu đến thế kia cơ mà :nhi::so_funny:
Thôi,chả thèm nói nữa ,đi ngủ cho khoẻ :chayle:
Ều con này nó out hok 1 lời từ biệt, chưa làm truyền thống của TLH mà :so_funny:
Cái Mầu nó thế nào thì cái nem nó cũng thế, tròn trịa và đáng yêu :so_funny: Gấu bắc cực :huglove::so_funny:
Đừng có cãi, bà nói sao tui hỉu thế nào thì tui nói thế í :so_funny:
Mà còn có 1 cái hình độc hơn cơ, ai mún xem thì lì xì cho em là sẽ có :so_funny::so_funny::so_funny:
....2 bà này mà gặp nhau ....y như rằng có chuyện ...để cười ...:so_funny: ...
nem với chả giò :so_funny: ....
tớ chưa nghe chả nem bao h cả :so_funny: ...chỉ nghe nem thôi :so_funny: ....
chả giò là nem ..... còn chả nem ....bác nào biết ...trả lời hộ em cái :so_funny: ....
à ...MAi ơi ...bà ăn cắp lọ dầu nhà tui hay sao ....hôm qua tui mới ...hết dầu ...cái chai dầu giống hệt nhà tui nhá :so_funny::so_funny:
mà tớ không nhìn cũng biết ...nem của bạn An nó như thế nào rồi :so_funny:
tình hình là nhà tớ cũng đang có ý định làm nem đây :so_funny:
pê sờ ét ....quê tớ nổi tiếng làm Nem Chua nhá :so_funny: ....tiện thể quảng cáo luôn quê mình :so_funny: