7, 8 tháng thì "sắp" rồi đấy... http://img337.imageshack.us/img337/2...rrenderqv4.gif
Printable View
7, 8 tháng thì "sắp" rồi đấy... http://img337.imageshack.us/img337/2...rrenderqv4.gif
Hờ Chúi: :hug: em nhắn tin cho chị cũng lâu lâu rùi í [hôm í thấy chị ol nên nhắn ngay] mà chị chả thèm nhắn lại cho em :( mà chị ơi có gì thì cứ làm theo như kế hoạch trong nhắn tin nhá chị nhá :cr: em chờ kết quả đấy ;))
Hờ Siu Nhân: ặc... đã bảo chú thích thêm vào mà... cái ở trên là Before và ở dưới là After =)) sắp rùi í anh nhỉ :timup:
@Hờ Lết: bác Lết lo đi chuẩn bị quà cáp cho cháu nó đi kìa =))
ơ sao nguyên cái trang hôm qua đâu rồi ta :xao:
Ôi, cười đau cả bụng... :so_funny: Ai ngờ đi lang thang lại lượm được mấy tấm hình của bạn Trang chớ... :so_funny:
Hồi xưa bạn Trang mà rảnh & chát chít nhiều thì chắc chắn giờ cũng là 1 thành viên TLH rùi... :timvo:
Cơ mà vẫn buồn cười... :so_funny: :so_funny: :so_funny:
ặc... hết hồn... cứ tưởng là của mình gửi thì ra dzở... phải gọi là quá sớm để mà sớm =)) cầu Xờ cầu Mờ cầu Lờ để cho mọi việc đc như ý muốn =)) mà muốn chắc ăn hơn thì phải nt cho Lờ để make sure quá :xao:
híc... hem bik có nên gửi đi không nhở... hay nhưng buồn quá à >.< mà sao... mà sao... mà sao... gần giống... nhở
vik như vầy chắc có kẻ sẽ lại nghi ngờ cho coi :sr: thì cứ nghi ngờ đi :-" người ta trong sáng là được [xí :le:]
p/s: hôm qua hình như mình gặp ác mộng :xao: cũng nhờ trước khi đi ngủ đc coi cái màn zìn zìn abc èn èn và èn èn xyz zìn zìn =)) chết dzở... lại còn Xin Lỗi, Anh Yêu Em p/s: em yêu anh =)) nó còn vác cả cái sờ tê tê của mình lên sờ tê tê để sờ tê tê nữa chứ =))
hình như sau mấy xụ "cảnh nóng" Lết giận mình ùi :( chạ thèm vào thử mic nữa :(
Chẹp đừng lo Lết chẳng giận ai vì mấy zụ lẻ tẻ này đâu :D Nguyên trang hôm qua "bay" là do... thủ phạm ngồi đây ạ :D:D:D :chayle:
hoh giận vậy là đáng giận trên cả mức để giận nên đâm ra ghét lun roài á :cry:
p/s cái zụ èn èn zìn zìn kia, 2 đứa ngồi abc mới nhau hết cả buổi chiều h VN luôn á =)) rảnh quá mà =))
nhủ y... ngoan nào... hay là tính thức trọn đêm nay với ênh =))
gì đây, lại muốn sờ tê tê àh =))
Ai giận hờn gì ai thế??? =)) Hôm nay anh làm cái QTAN nên đâu có online nick Y!M đâu mà thử mic... =))
Cái khoản giận hờn này có mỗi pà Quỉ Dzà là hỉu mình... =))
Ai giận ai thì cứ :huglove: là hết giận... =))
đã 1 tuần nay rồi, con bé thiếu ngủ :dien: lúc nào cũng chỉ muốn ngủ mà thôi...thế mà cứ đi học về là ngồi vào máy, quên hết thời gian luôn ý :mecry: chẳng hiểu sao dạo này nó...dở hơi dở hám thế không biết :-| toàn đi làm những việc kô đâu :-|
-------------------------
ngày mai Mẹt chuyển nhà :mecry: chuyển nhà đến khi nào mới lại onl lại hả Mẹt :(.....bạn ứ biết đâu, Mẹt phải nhanh onl đấy :huglove:
Sao cái Mẹt chuyển nhà hoài dzị??? :rain: Ở bên đó định cư hay đi thám hiểm dzậy??? http://img337.imageshack.us/img337/2...rrenderqv4.gif
------------------------
:D hì , đột nhiên thấy mình Bình Yên :D rồi lại đột nhiên thấy mình như bị ngã xuống vực ý nhờ :D
mấy ngày nay, nó chẳng muốn mở miệng ra nữa, dù sao thì nó trở thành người ít nói từ hồi nảo hồi nào rồi :D h có câm cũng chẳng sao nhờ :D
hay nhờ...^.^
hôm nay đã là 29 bên vn rùi
tới thứ 7 [mùng 1 tháng 3] là Chúi ra HN nè
là mọi người sẽ tụ tập đổ bánh bèo trên cái bếp mà Chúi đem theo ra đó nè
sẽ là một bữa off nho nhỏ cho Hờ nè
hem bik Chúi đã kịp đọc tin nhắn của mình trước khi đi hoh nữa :cr:
làm gì làm nhất định phải chộp vài tấm lại đem lên đây cho Hờ cùng nhau chia sẻ với ó nha :D
Hờ oai tặng Hờ bài nì nà ;))
p/s: đừng hỏi khúc đầu và khúc cuối rồi thỉnh thoảng có tiếng gì... tập trung vào khúc giữa là đc roài =))
Nếu tớ không bị chọc ghẹo thì đề nghị Teppi & Mir Ú xem lại tài khoản Y!M và quét virus máy tính giùm... :rain: Tự dưng 2 người này gửi tin nhắn "nhảm" cho tớ... :rain: Đọc nội dung cũng có thể thấy chắc chắn Teppi & Mir Ú không đời nào lại gửi tin nhắn cho Planet kiểu đó... :thatall:
TLH quét sạch sẽ virus & đổi pass hết đi nào... :laz:
Tin gì đấy anh :D. Chắc là ku Dũng với cả bạn Ú tò mò mấy cái hình gái xinh chứ giè :|
Hôm nay gặp được chị Pink, được gặp luôn cả nhóm bạn ở Hà Nội. Quậy tưng bừng, tiếc là quên không mang máy ảnh nếu không chắc cũng có vài cái để show lên đây cho tất cả rồi. Một chiếc bánh ga tô tròn tròn chỉ ăn nham nhở hết một góc, một chai rượu chưa mở và mấy hộp hồng trà hết lịm ở dưới nhà sàn đủ để tạo nên một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cho cái Tím.
Có lẽ " đỏ tình thì đen bạc", chơi bài búng tai mà mình chỉ thắng được 1 ván trong khoảng 11-12 ván, bị búng cho đỏ hết cả tai ... càng chơi lại càng bị búng thế mới ác chiến chứ >.<
Xong rồi thì đi công viên, xem hổ, sư tử rồi đi cái tàu điện ... hôk bằng 1/10 của công viên Vần Trăng nên cái đứa nhát gan nhất cũng ko thấy hét gì cả. À mà có một bé, lúc đầu rất là máu, bẹ bảo ngồi sau ko ngồi, cứ nhất định ngồi đầu tiên mà lại ngồi một mình cơ... đi được 1 vòng thấy chú hét ầm ĩ, vòng thứ 2 thì bắt đầu tái mặt, và vòng thứ 3 thì vẫy tay loạn xị cả lên bắt đòi dừng tàu lại ... chết cười :D
p/s em : anh vào phòng thi sau khi đã lấy tài liệu review thì đưa máy cho bạn dùng ở ngoài, và nó có vào HHT, sau khi logout thì nó xử dụng nick của nó. Chứ còn giờ đấy thì anh đang thi, thi xong vù qua bờ tờ dờ tờ hờ luôn, đâu có ol đấu :D
p/s anh PlanetVN : anh ơi, có người chọc anh đó, anh muốn uýnh hok ^^
p/s ku Kiên : ừh, vào xem một lúc ... công nhận hay thật, nhớ cái url rồi, để hôm nào lại vào tiếp :D
Hu ra, hết 1 ngày trọn vẹn chơi là chơi, ngày mai đi đám cưới thì chắc sẽ yên ắng hơn ^^