ầy, bé Sương vẫn còn cắm đầu học à, năm nay đón tết xa nhà nữa à :D
Printable View
ầy, bé Sương vẫn còn cắm đầu học à, năm nay đón tết xa nhà nữa à :D
Vâng anh. Năm nay lại một năm nữa tết xa nhà anh ạ. Anh và gia đình ăn tết vui chứ ạ ? Chúc anh và gia đình một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng ạ.
Ảo lòi cả ảo
Copycat
Xàm xí đú
Keep up the good work :ohno
Ôi ba má tôi đang xây cái nhà mà nhìn thiết kế thì nó thuộc kiểu xấu nhất Vịnh Bắc Bộ luôn.
Cản mãi ko đc vì bố gàn lắm, cứ độc đoán quyết hết. Thật ra trong thâm tâm khi xây lên tới nước này thì ai cũng thấy xấu nhưng cũng lỡ rồi bik làm sao đc.
Nói chung là tiếc quá, tốn tiền mà phải ở nhà xấu
Hiu hiu
Nhiều khi nghĩ rất buồn.
Ko phải ai cũng may mắn đc cha mẹ quan tâm và đồng cảm. Dầu sao mình cũng có nhà mới ở rồi hen TTB
Lâu lâu... ghé vào lại sợ bi lụy mà xao xác, nên lại bỏ đi.
cái gì cũng cũng đẹp - mà đã đẹp thì nên để nó yên !!
hanoi 1 ngày tháng 9 hanh nắng..
mk thích hai câu cuối của bài
:lol::cooll: