"thà một lần huy hoàng rồi chợt tắt
còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
...
một phút
lên đến thiên đường rùi...
...
vỡ bụng rầu... khổ quá
...
lần cuối đi em
em còn trẻ khoẻ mà
...
mãi mãi huy hoàng"
:haha:
Printable View
"thà một lần huy hoàng rồi chợt tắt
còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
...
một phút
lên đến thiên đường rùi...
...
vỡ bụng rầu... khổ quá
...
lần cuối đi em
em còn trẻ khoẻ mà
...
mãi mãi huy hoàng"
:haha:
Mọi người ơi... Sau khi thực nghiệm với cái Radio kia tớ rút ra một số kn và theo tớ. Chúng ta nên họp lại một chút về vấn đề cái Album Vol1 TLH.
Một số điều cần giải quyết:
1. Tên của Album.
2. Phần giới thiệu của ai thì người đó đọc sẽ hay hơn nhiều vì như vậy mới thể hiện được tính cách của người đó. Phần kịch bản cũng phải tự làm :( mặc dù tớ chưa biết làm từ đâu.
3. Mỗi Album chúng ta sẽ gắn vào một câu chuyện của TỜ LỜ HỜ (ví dụ Vol. 1 sẽ là "Bố thằng nhỏ"). Có thể sẽ có thêm phần phỏng vấn hoặc nói chuyện của một vài người trong cuộc :so_funny:.
4. Mọi người cần chuẩn bị mic tốt một chút, vì tuy là có thể triệt tiêu tạp âm nhưng không thể biết một đoạn audio mà tiếng ồn bằng tiếng nói ra thành một đoạn audio có tiếng nói mà không có tiếng ồn, vọng, âm điệu sai :(.
Tớ nghĩ chúng ta nên làm sớm để kịp với sn 2.12 tháng tới. Tình hình là tớ cần ít nhất 3 ngày để làm phần kỹ thuật :( làm vội không tốt như cái Radio số này. Làm vội ẩu quá :(
Èo ôi bà Quỉ Cái kìa :so_funny: Sao sự tích bố thằng nhỏ hay Mây tìm diêu bông ko lôi lên mà cứ fải lôi cái huy hoàng lên nhở :gian:
Trên sờ ta tút của Lết có câu "Dư âm".. mà em thì chẳng bik dư âm có nghĩa chi.. nên có người nói vậy nè :so_funny:
Xong mấy ngày Lết chẳng gặp Mẹt.. gặp mà cứ bụp như đúng rồi í :gian: Lết b-( từ nãy chẳng bik bụp em bao fát rầu :meo: Ghét :gian:Trích:
:-" : đây nhất định là cái Mầu, cái U305 hoặc là cái Mẹt thui...:-"
:-" : chỉ có 3 người đó mới không hiểu dư âm là gì...:-"
Cơ mà từ nãy giờ nói chiện, Lết vẫn hok bik là đang nói chiện dzí "em" nào :so_funny: Lết ngốc nghếch nhất quả đất.. méo :so_funny:
Pi ẹt fát: An ôi, hnay về muộn.. cơ mà ngày mai bà fải đợi tui, có chuyện hài muốn kể bà nghe đấy.. nhá =)) mà.. vào nghe cái radio kìa.. nhìu người nói tui tham rồi đấy nhá.. tại bà hết b-(
báo cáo tin mới nhận đc từ Kiên - sò :so_funny:
http://i16.tinypic.com/8g5rn6d.jpg
@LiebE: tính tớ dễ giận mà mau quên lắm... :mpl: Nên cho dù có chuyện gì xảy ra: bất đồng, cãi cọ... gì gì... đi chăng nữa thì một khi là bạn vẫn là bạn... Mà hồi xưa, có lẽ chỉ là hiểu nhầm chút thôi... :mpl: Nói chung là tớ quên hết rùi... Dù sao, LiebE vẫn là người đầu tiên ở HHT này biết khá nhiều về tớ... :mpl: Nói chung là những chuyện gì không hay, tớ quên hết roài...
@Quỉ Dzà: :le::le:
@Em: dám câu anh nè... :andon:
híc... h này mới làm xong bài tập >.<... vừa shut down máy là quên béng đi chưa chuyển cái í lên hyperion... lại phải mò ra mở máy lên để làm cái việc đó >.<... híc chả bik có ra cái gì hem nữa >.<
Kí chữ ký hay quá xanh đậm ơi :D. Cập nhật thêm mấy chuyện nữa đi nào :D. Đọc lại thấy buồn cười bể bụng :haha:
Lie vẫn nhớ ó Planet, mà chuyện hùi đó sao rùi :hihi: Lie cảm thấy là ... :( có phải ko???
Dù sao chúng mình sẽ mãi là bạn, h bắt tay làm hòa lại nha :battay: