-
chị tính ai màu nào thì xài màu đó - but mà cái nào tiện thì vik thâu - nội dung mới là quan trọng rite :cr:
p/s: yah vik = pencial thì nó neat hơn but tay ng` đụng vô là nó bị đen thui cái tay n cái trang giấy ra so... thấy cái nào tiện và dễ thì làm thâu :D
hì có ý định làm cái này râu lắm rồi mà hôm nay điên điên nên mới làm thiệt :so_funny: cũng hem đau lắm đâu... vẫn chưa đến nỗi hóc mà :so_funny:
-
Nếu ai màu nào xài màu đó thì chỉ khổ Ú và cái An khó tìm màu thôi :so_funny: Em cũng ko biết, nếu pencil isn't that dark, that wont happen but never knowww. Đến khi đấy thì tính vậy :hihi:
Mà khi gửi thì chị có fải cho vào cái envolope hay cái small box hay gì hok? :nhi:
Em mún đi từ summer cơ, nhưng mà nhìn con bạn em.. sợ quá, té lun.. khỏi cần nói :so_funny:
-
Làm ơn Duyệt Đơn giùm Nứng đi hai mẹ , nói quài hà, hohoho :cr:
-
Duyệt đơn còn fải đợi người check và tỉa vào duyệt. Chứ 2 người này hok bik tỉa or check, chỉ sợ zun của A Nứng chưa kịp check hay tỉa đã rụng rầu :so_funny: 1 khi rụng sẽ fải dùng keo con voi.. mà người có keo cũng hok có, vậy là hỏng hết việc :so_funny:
đã nói la tham gia Hai Bà Tưng mà còn sợ gì rơi với chả rụng :so_funny:
Thì A Lứng có bik HBT là chi mô :so_funny:
-
A Nứng ....cũng Toronto à :so_funny: Mẹt ơi ....ra tiếp khách kìa :so_funny: ....
chị 305 ...máu nhờ :nhi: nhưng mà chẹp nhắm ý ...:sr: ...em chỉ sợ đau thâu....chứ không cũng chơi 1 phát cho nó ...xành địu :so_funny:
à quên ....ở TLh có 8 mẹ cơ A Nứng :so_funny: ....gọi 2 mẹ còn 6 mẹ với ..3 cha kia để đâu :so_funny::so_funny:
-
đứa lào có mặt trước gọi mẹ trước, khứa khứa khứa :cr:
-
bạn Giọt Sương ơi, bạn ko bik ấy chứ, cái Mai tiếp khách từ hqua, lúc bạn còn đang ôm chăn ngáy khò khò cơ :so_funny:
Hnay bạn Mầu thấy bạn Mẹt nói bạn í hok vào Y!M, thế là bạn í ngùi trong HHT im ru bà rù dzị kà :so_funny: Bạn Mầu ơi, cái Mẹt nó nhớ bạn Mầu kìa, Mầu buzz nó phát xem nó có trong đó ko :so_funny::so_funny:
Dek thèm nhìn cái mặt con Mẹt...mốc nữa hơ hớ :meo: Con Mẹt..mốc đúng là cái đồ..dậy muộn :meo: Mẹt..mốc hôm lai bị rớt quả họp hoành sờ tráng của Hờ miềng :meo:
Mờ công nhận hoành tráng thiệt ,chạy đi chạy lại cả gần chục cái room lận mờ ai ai cũng trọc ,ai ai cũng hói hết ah,rất chi là mát mẻ :so_funny:
-
:cry: hôm nay mình cũng bị hụt à :cry:
nhưng mà có cố mấy cũng chẳng nhấc mình lên đc :rain: đêm qua sốt ly bì... sáng nay dậy đầu vẫn còn choáng... người thì gai gai lạnh :mecry: cũng chỉ vì bị rụng cái răng :meo: có điều đêm qua làm đc mấy trang NK rầu cơ :cr: BUT mình chả có hoa tay nên xấu quá :cry: don't kill me Hờ ơi :cry:
-
Ô hay, ai bỉu hok buzz miềng đâu :so_funny: Dậy từ lúc 11h45 cơ, nhưng mà hnay mẹ ốm, nên fải.. :rain: Mãi đến 1h15 mới mò vào máy mà :-" Có bao giờ tui onl mà bật nick sáng ngay đâu :rain::rain: Thế là hết rồi hả :rain: Hnay có những ai :rain::rain:
U305 :so_funny: Cho em cười fát há :so_funny:
-
mới ở trong đó chui ra... và tình hình là chọn đc 2 cái nhưng hem thik cái nào nên hem chơi nữa :so_funny:
105: cười trên sự đau cổ của người khác :guoc: