..đang định muốn ra ngoài ...mặc quần áo xong rồi - ra đến cửa ...nghĩ sao lại đi vào nhà .:gian: chưa ai như nó ...
vừa dọn nhà vừa luẩn qua luẩn quẩn ...trong hht ..hết hht rồi blog ..hết blog rồi lại YM ...:so_funny: ...
nó đang có ý định mai đi chơi ..nửa muốn đi nửa không muốn đi ..suốt ngày bám - ôm lấy cái PC chứ có gì đâu . nhưng lại không muốn xa nó , nếu đi thì ...lần này sẽ là 3 ngày lận ó :so_funny: ...
thương bạn MAi..lại khổ với cái Công Viên của mấy Hoàng Tử ...chắc sau dịp này ...thuốc diệt sâu của bọn mình có kết quả đấy Mai ạ :so_funny: ....
--------------------------------------
An hâm hấp kia ơi ....uhm..lại về cái kb ...lật đà lật đật làm mãi mới đc cái kb ..đi học 2 ngày ..thì 2 ngày đó ..trong đầu chỉ có nghĩ đến cái kb oái ăm kia ..thầy nói gì mặc thầy ..em nghĩ gì kệ em :so_funny: ..đấy ....và rồi ..sáng ra . mắt nhắm mắt mở , online trước khi lên bác , thấy cái ...Radio Vol 12 :hoamat: lúc đó bức xúc thì thôi rồi ....1 lúc sau lại nhận đc tin nhắn của cái Mai ...gửi link ! không vào cũng biết đó là gì :hoamat: ....
lần đầu cũng là lần cuối !!!!!
à , cái đoạn trích đó hả ...^^...lúc đó ik trộn lẫn kb của ik với của K vào ..à ,trong đoạn đó , câu nào hay nhất là của ik :5:

