Mèn ở VN mà muốn đưa con đi học còn tốn tiền như cắt cổ vậy, bên này chỉ cần tốn 5 đô xác nhận nơi ở là xong.
Printable View
Mèn ở VN mà muốn đưa con đi học còn tốn tiền như cắt cổ vậy, bên này chỉ cần tốn 5 đô xác nhận nơi ở là xong.
huhu, đấy là chuyện bình thường thôi chị ơi :( Em có nhỏ bạn cho con đi học mầm non, trường cùng tuyến hết chỉ tiêu tuyển sinh thế là lại chạy vạy đi xin trường khác tuyến. Giời ơi, nói trường công khác tuyến nó chó ko chịu đc, nhờ cả hiệu trưởng trường khác xin hộ cho rồi, mà còn phải mời bữa ăn kèm 20 triệu mới cho con vào đc trường ấy =,= em bảo, cho học bố nó trường tư có sao đâu =,= Hazz, chả biết chất lượng ra sao nhưng thấy quá nản với nền GDVN =,=
Rắc rối lắm chú ạ. Thật ra cháu còn chả muốn cho học trường công cơ. Hiện tại con bé nhà cháu vẫn đang học trường tư mà. Trường công được cái rẻ, nhưng một lớp mấy chục cháu chỉ 2,3 cô coi, chẳng đảm bảo.
Nói chung là sống ở xứ thiên đường cũng không sướng lắm =)) (có nhiều tiền thì mới sướng ạ)
Mỗi nơi đều có ưu nhược điểm nên cố gắng hòa nhập cuộc sống là hạnh phúc nhất.
Đứng núi này trông núi nọ thì chẳng đâu vào đâu và cũng chẳng thể nào sống vui vẻ được.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình nên cần phải biết thỏa lòng và vươn lên mỗi ngày.
Dạo này học thi - ăn uống đúng giờ - mà ăn xong chỉ có ngồi học. Ngày này qua ngày khác ... Để rồi giờ thân hình sắp vuông góc - 3 vòng bằng nhau mất rồi. :hoamat: hnay gặp một chú trong trường - nhìn mình thản nhiên hỏi: " sao dạo này béo ra thế cháu, có tin gì vui à?" hiz, nghe xong mà đau hết cả ruột cả gan :khocnhe: :hoamat: quyết tâm thi xong sẽ thể thao giảm cân, về lại với thân hình 45 :dance: :dance:
Cái nghề mài chữ ăn tiền như mình, nhiều lúc thật chán chết. không có tí cảm xúc nào, vẫn cứ phải viết.
Hôm trước, mình viết một bài tin về việc thay đổi cơ chế đánh giá nhân viên và lương, một bài quan trọng. Mất 3 ngày, kể từ khi lấy thông tin, lọc dữ liệu và sắp xếp nội dung cũng như chọn cách truyền tải để người đọc dễ hiểu nhất. Xong, cảm giác tuyệt con mẹ nó vời. Nhưng mà mình lai không backup lại dữ liệu bài viết.
Mấy hôm sau, máy bị virus, mất mẹ nó luôn. Thế là giờ phải viết lại. Nhìn chán chê, trang word vẫn trắng. Xong mình vào đây than thở, chả biết để làm gì hehe.
À, chắc kiểu cảm giác muốn được than vãn tí =)).
bài viết có chủ đề hay đó. Miên cố gắng viết lại share cho mọi người nhé.