Sao đến khúc gây cấn lại ắt ngag thế kia!>"<!
Printable View
Sao đến khúc gây cấn lại ắt ngag thế kia!>"<!
oack... lại chờ.... úi trùi ui đang hay wa'..... APPLE post bao lâu mừ tito đọc có 1 buổi chiều hết sạch.... :D tks cố lên nhá
Zời!Bôi đen mới thấy chữ " Tưởng Tượng "
Gài hàng nha APPLE
Post dzậy dễ gây đau tjm wá.hjxhjx. Post nhju xí đj bạn
@ Milk Babie: thế mới đau tym chớ :so_funny:
@ocluoc: để tìm đã nhớ :D truyện thì nhiều mà hay thì ko dc nhiêu :D
@ baby: ok
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại
“Ai zà, nghĩ bậy rồi, ko đc, đi cách xa hắn 1 tí cho an toàn, có chuyện gì mình còn chạy kịp”
Bất chợt hắn nắm tay nó, từ từ đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng, làm nó giật mình
Một cảnh tượng hơi bị lãng mạn hiện ra trước mặt
-Woa...đẹp wa-nó thét lên khi nhìn thấy 1 bàn tiệc với rất nhiều món ăn ngon, kèm theo đó là những
ngọn nến lung linh, xung quanh ghế ngồi có nhữg chùm bong bóng bay phất phơ trong gió, khung cảnh
giống như trong 1 bộ phim nào đó mà nó đã từng xem nhưng nhất thời ko nghĩ ra.
-Thick ko.-bây giờ hắn mới chịu lên tiếng
-Thick...nhưng mà sao anh lại đưa tôi đến đây, lại còn cho xem kái này nữa.-nó tròn mắt nhìn hắn
-Kái này chuẩn bị cho cô......
-Hả..cho tôi-tròn mắt lần 2
-Uhm
-sao lại cho tôi, vậy là ý gì
-Ko ý gì hết, chỉ đơn giản là chuẩn bị cho cô thôi
Rồi hắn kéo nó ngồi xuống bàn, hắn cũng ngồi
-Zậy...nếu chuẩn bị cho tôi, thì tôi ko khách sáo nữa nhá
Nó nở nụ cười, bắt đầu cho công việc ăn uống của mình (đúng là háu ăn)
Làm sao ko ăn được khi trên bàn biết bao nhiêu là món ăn ngon, ko phải lúc nào cũng được ăn như zậy,
tranh thủ zịp này chén cho đã đời.
Hắn ngồi đó và nhìn nó ăn, kái miệng luôn mồm nhai thức ăn ngấu nghiến, làm 2 má của nó tròn lên,
tóc mái xoã xuống mặt nhìn yêu lắm, giống như con nít vậy.
-Sao anh ko ăn-nó ngước mặt lên nhìn hắn
-Uhm...nhìn cô ăn cũng no rồi
-Èo, ăn đi chứ, tôi ko thick người khác nhìn khi ăn đâu
-Vì sao
-Vì lúc đó tôi rất xấu ^______^
-Ai bảo, đẹp mà....
Câu nói của hắn làm nó thấy ngượng, ai cũng bảo tướng nó ăn xấu vì kái mồm lúc nào cũng nhét thức
ăn vào cho đầy. Nó cúi xuống ăn tiếp và lí nhí
-Ờ, cảm ơn.
-..............-hắn vẫn nhìn nó
-Này, nếu ko ăn thì cho tôi kái đó nhá-nó chỉ tay về đĩa bít tết của hắn, hắn bật cười
-Sức cô ăn chắc cũng thuộc hạng heo nhỉ
-ô...nhầm rồi, heo là con Su á, nó ăn nhiều còn hơn cả tôi-nó vẫn nhóp nhép nhai thức ăn
-vậy hả, zậy thì cô cũng cỡ trâu bò rồi còn gì-hắn cười sằng sặc
-Anh hết thứ để ví hay sao mà lại đi ví tôi với toàn súc vật thế hả-nó bỏ đũa xuống và nhìn hắn
-E...chưa chi đã giận òy ak
-Xời hok them
-Zậy thì ăn tiếp đi
Nó lại cắm đầu cắm cổ ăn tiếp
-Này-hắn gọi nó
-Gì vậy-nó vẫn tiếp tục xắt miếng bít tết dai dăng dẳng và vớ lấy cốc nước
-Làm bạn gái tôi nhá
Phụt...........1 làn nước suối trong mát phi thẳng đến mặt hắn, hắn đưa tay lau mặt
-Xin lỗi nha, tôi ko cố ý
-Cô lúc nào cũng vô duyên vào những lúc như thế này à-mặt hắn lộ vẻ bực tức.hắn đã thu hết can đảm
làm kái công việc mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ phải làm, vậy mà nó...
-Xin lỗi, đã bảo ko cố ý mà
Hắn ko nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi xuống cầu thang, nó cũng đi theo
-E, đi đâu zậy................
* * *
Hắn đang ngồi cùng nó dưới phòng khách của căn nhà, không khí yên lặng bao trùm, 2 đứa cứ ngồi zậy,
ko nói 1 lời, nó thì lâu lâu lại liếc mắt sang hắn xem tình hình.
-Này-nó lên tiếng phá tan bầu ko khí
-gì-hắn quay sang
-nhà này, của bà con anh hả
-Ko
-Hả, zậy nãy giờ vào đây ko xin phép, lỡ người ta về tưởng trộm thì sao, tui hok mún chết chung với anh
đâu
-nhà của tôi
-Gì-nó tròn mắt, hắn bắt đầu nhìn về phía nó
-Cô ko nghe ak, tôi nói nhà này là nhà tôi
Ra là nhà hắn, thảo nào hắn có thể lấy nơi này làm 1 bữa tiệc thịnh soạn cho nó
-Zậy sao anh ko ở đây, tôi thấy hình như ở đây ko có người ở
-Mẹ tôi...
Hắn trả lời bằng giọng buồn buồn
-mẹ tôi sống ở đây
-Vậy mẹ anh đâu, sao ko thấy-nó đảo mắt nhìn quanh Và dừng lại ở 1 bức hình lớn
-Chết rồi...
-....-im lặng
-8 năm trước...
câu nói của hắn làm nó ngạc nhiên, nhìn sang hắn, nó thấy đôi mắt hắn đượm buồn, chắc hẳn hắn phải
thương mẹ lắm. Nó quay sang nhìn bức hình hồi nãy, trong đó là hình của 1 người phụ nữ khoảng 30
tuổi, nhưng vẫn còn rất đẹp, trong ảnh bà cười vui vẻ, bên cạnh là 1 cậu nhóc đứng nép mình sợ sệt...
-Đó là mẹ anh-nó vừa nói vừa chỉ tay về bức ảnh
-Ừ
-Mẹ anh đẹp thật
-Ừ
Nó nhìn sang hắn, nhìn khuôn mặt buồn của hắn mà nó thấy thương lắm, tự nhiên nó cũng buồn theo,
ngồi như vậy 1 lúc, nó mới phát hiện ra, hắn rất đẹp trai (bữa giờ mắt của Nguyên có vấn đề ó, thông
cảm)...
-Này, anh rất đẹp trai đó, zậy mà bữa giờ tôi ko có để ý.
Hắn nhìn wa nó, mắt tròn còn hơn nó lúc nãy
-Giờ cô mới bik ak......
Nó gật đầu, đưa tay vuốt lên má hắn
-Èo, còn da nữa này, anh có phải là con trai ko vậy
-Cô này, hỏi điên điên
-Chớ sao da anh lại mịn vậy, lại còn trắng hồng nữa chứ, như da con gái ý, ko có đc hạt mụn nào, chả
bù cho tui.
Nó sờ lên khuôn mặt với làn da ko mấy đẹp của mình, làn da mà nó đổ công đổ sức vào dưỡng mãi mà
ko thấy chút mịn màng. Rồi lại nhìn sang hắn
-Eo ơi, còn cả mũi nữa này, sao mũi anh cao thế, nhìn giống người nước ngoài ý, chả bù cho mũi tôi,
xấu hoắc ak-nó lại đặt tay lên mũi mình, rồi tiếp tục săm soi hắn
-cả lông mj nữa, con trai mà lông mj dài cong vút thế kia, mắt to đen lay láy, chả bù cho tôi (pà này,
làm giống bi là sinh vật lạ ko ý, cứ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác)
Hắn nhìn nó, bật cười
-Cười gì vậy, đã đẹp hơn người ta òy mà còn cười chế giễu nữa hả-nó quay mặt đi, mặt lẫy
Hắn đưa tay vuốt má nó
-E, ai cho mà vuốt má tôi hay ho zậy-nó nhướng mày
-Lúc nãy cô cũng vuốt má tôi còn gì, tôi vuốt lại cho công bằng
Nó kín tiếng, hok nói đc gì
-Da cô thế này thì đúng là ko bằng tôi thật
Ặc, hắn.....
-Ờ, thì ai bảo tôi đẹp hơn anh đâu, tôi xấu vậy òy đó-nó lại làm mặt lẫy quay đi chỗ khác
-Nhưng mà tôi thick thế này
Nó quay sang nhìn nó lẫn nữa (hôm nay nhiều ngạc nhiên wa)
-Bik vì sao hôm nay tôi đưa cô tới đây ko
-Ko, tôi cũng thắc mắc nãy giờ
-Tôi mún mẹ tôi nhìn thấy người mà tôi yêu thực sự.
Im lặng...1s..2s...3s...20s...30s...50s...nhiều phút trôi qua, nó nghe đc hắn nói gì, nghe rất rõ là đằng
khác, nó cảm thấy vui, vui lắm, 2 má đỏ ửng, đôi môi múm mím cười.
Nó ghé mặt lại gần hắn, hôn lên má hắn, làm hắn giật mình nhìn qua, 1 hành động vô thức, lần đầu
tiên trong đời, nó chủ động hôn 1 ai đó (dù chỉ là má ), mẹ và anh trai nó còn chưa có được kái diễm
phúc đó chứ nói gì người ngoài.
Hắn ngạc nhiên nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau lâu lắm, nó chỉ nở nụ cười...rồi quay mặt đi chỗ khác...
Bây giờ nó mới nhận ra là mình đã yêu hắn, yêu vẻ khó ưa của hắn, yêu cả kái bản mặt đẹp hơn nó. Nó
đã yêu........
Oáj. Hết rồj sao? Hay wá à! Póc tem. Hjhj.
Nhà chi và phong.................
-Đi đâu mà giờ này còn chưa về nữa- Chi đi qua đi lại quanh phòng khi đã gần 10h mà ko thấy Phong đâu...chờ 1 lúc, nó ngủ thiếp đi
-Này, này, dậy đi, sao lại ngủ ở đây-phong lay lay người nó
Bây giờ nó mới lờ mờ tỉnh
-Về rồi à
-Ờ
-Làm gì về trễ vậy
-Có việc
-Việc gì mà đi đến giờ này
-Tôi phải nói cho cô à
câu nói của hắn làm nó hơi hụt hẫng, nó cảm thấy buồn buồn sao ý....
-Cũng đúng, sao anh lại phải nói chứ, tôi tò mò quá rồi
Nó quay mặt đi để giấu khuôn mặt đang đỏ hoe của mình, nó khóc à, sao vậy nhỉ
“ Sao lại khóc chứ, đồ điên có thế mà cũng khóc”
-Này, sao lại khóc-hắn nhìn nó vẻ lo lắng-có thế thôi cũng khóc hả
Nó quẹt quẹt mắt, nhìn hắn
-Xời, khóc đâu mà khóc, chưa điên
-Khóc rõ ràng mà còn chối, chỉ vì vậy mà khóc hả, cô mít ướt quá đấy
-Kệ tôi, vô duyên, tôi bùn tôi khóc ko được hả, cấm à
-Buồn, buồn chuyện gì
-Chuyện....-sực nhớ ra điều gì đó, nó bịt mồm, chạy vào trong phòng
ơ...nhưng sao chạy mãi mà vẫn đứng 1 chỗ vậy nhỉ, quay ặt ra sau, nó thấy hắn đang nắm lấy cái đuôi tóc của mình (sao hok nắm tay mà nắm tóc, vô duyên quá đi)
-E, là gì vậy, tóc mới duỗi đó, đừng có nắm vô mà gãy. (ặc, pó tay..)
-Ko.......
-Gì, muốn ăn đòn à
-Ờ...
-Sặc, anh có vấn đề về thần kinh à, sao tự nhiên lại nổi điên giữa đêm khuya thế này, ko biết trại thương điên bây giờ có mở cửa không nữa-nó nói 1 lua 1 hồi mà ko nhận ra rằng hắn đang tới rất sát mình, sát...10cm...8cm...3cm...1cm....và...ko còn cách mm nào nữa, môi của hắn chạm môi nó, thật nhẹ nhàng, ko hiểu sao lúc này nó lại đưa tay qua ôm cổ hắn......dưới ánh đèn ngủ mờ mờ......đây là lần đầu nó biết đến nụ hôn là như thế nào...
(đêm khuya thế này dễ làm bậy lắm nhá ^_^)
.................................................. ..
Hắn và nó đang nằm trên giường (lạy chúa đừng có ai nghĩ bậy nghen)...nó đang ngồi dựa vào lòng hắn, nhìn hạnh phúc bik bao....
-Này, đây là lần đầu em hôn 1 người à-hắn nhìn nó
-Hả.....
-Thảo nào, tếu thật đấy
Ac....xấu hổ quá đi, sao lại nói vậy chứ
-We, kệ em, vô duyên vậy, nói nữa là đá bay sang cam-pu-chia dựng chòi ở đó-nó điên tiết lên, mặt đỏ bừng(ko bik gì ngại hay vì tức nữa, chắc là cả 2)
-Oa, dễ thương quá..........iu ghê cơ.....-hắn bẹo má nó, trêu, nên càng làm nó thêm tức
-Anh.....ko chơi với anh nữa, đi ngủ đây.......
Nó nằm xuống, kéo chăn trùm mặt mình lại, muốn nhắm mắt ngủ cái cho xong nhưng mà 2 con mắt nó cứ mở toang ra, có nhắm mấy vẫn ko thấy bùn ngủ
-Này, ngủ thật à, chọc có tí mà mau giận thế-hắn kéo chăn nó ra.
-ngủ rồi, kắt liên lạc-nó lại kéo chăn lên
-Oài, coi giận thật kìa
-Ờ, giận òy đó, vậy nên kắt liên lạc, kăm khẩu rồi, ko nói nữa-nó vẫn nằm lù lù trong chăn
-Thôi, dậy chơi với anh đi, đừng ngủ nữa-hắn lại kéo chăn nó ra khỏi người
-Ko
-Ko thật hả
-Ừ
-Em mà ngủ là anh làm thịt em đấy
-kệ anh, muốn làm thịt cứ làm, dao em mới mua sắc lắm, cắt được mấy miếng thì kắt(oc, pó tay...sắp có án mạng)
-Là em nói nhá-hắn vừa nói vừa choàng tay ôm cả người nó, cù léc
:sr: ẩn ý
Tem cái đã. Ngồi viết cho xong mấy bài tập rồi đọc sau :D