đúng lờ trái thốt nốt iem còn nghe qua chứ hột đát thì pó hand :D
Printable View
đúng lờ trái thốt nốt iem còn nghe qua chứ hột đát thì pó hand :D
Ôi má ơi ...tìm đc rồi :angel1:
AI KHÔNG BIẾT HỘT ĐÁT LÀ CÁI GÌ THÌ ĐỌC QUA LOA ĐOẠN NÀY !!!! :D:D:D
Trích 1 đoạn ra vậy :
Trích:
Ngọt ngào thốt nốt - Một hương vị đặc trưng của vùng Nam Bộ
Từ thời khai hoang, loài cây này đã có mặt ở Nam Bộ, nhiều nhất từ Tây Ninh đến Đồng Tháp, . Ở Sài Gòn cũng có vài nơi có cây này, đẹp và lâu năm là những cây thốt nốt ở Lăng Ông - Bà Chiểu. Ngoài ra nó còn được trồng nhiều ở Lào và Campuchia. Tại Campuchia, người ta trồng thốt nốt quanh nhà. Người Khmer gọi cây này là cây Thonot (cây dừa nước), người Lào gọi là Mak Tan Kok.:dien:
Cây thân cột, chia thành từng khoanh, có thể cao đến 30m, thuộc họ dừa. Trên ngọn, tán lá xoè rộng, lá cuống dài, mặt lá màu xanh đậm, bóng, trông tựa tàu lá cây cọ. Cây chịu được khô hạn lẫn cả úng ngập. Trồng bằng hạt, cây sống lâu hàng trăm năm, trồng 15-20 năm mới bắt đầu thu hoạch được, với nhiều công dụng rất độc đáo.
Nước thốt nốt ngọt lịm, dịu thanh, mát rượi. Bổ trái ra bên trong có 3-4 múi cùi trắng muốt, nạo cùi cho vào ly vừa uống nước, vừa ăn, vị bùi béo, giòn hoà cùng mùi thơm ngọt của nước, ngon lạ. Chất men trong nước có thể làm ta hơi say nếu uống nhiều. ( Say á :1_question: )
Ngoài nước và trái ăn tươi, nước thốt nốt còn được dùng làm đường. Theo kinh nghiệm dân gian, do nước thốt nốt chóng lên men, nên khi thu hoạch nước xong người ta thường thắng cô đặc lại để làm đường ngay. Nước đã cô đặc này được rót vào khuôn có hình bầu dục cỡ 4cm, dày cỡ 2cm. khi đã đông cứng, đường có màu mỡ gà hơi sáng. Cứ 5 táng đường được gói bằng lá khô thành cây bán cho khách......
http://www.vietnamtourism-info.com/a...otnot_1jpg.jpg
Còn đây là cây thốt nốt ạ !!! :dien:
đọc rồi thì iem nghĩ hạt thốt nốt ít có khả năng là hột đát lắm :rain:
Chả fải :rain:
Tẹo nữa trước sau dzì cũng vặn cổ con quái nho_anh113 :rain: Mài dzám loè kao :rain:
Mài chửi kao nhà quê hoá ra mài là đứa tuyên truyền tàm bậy :rain:
Cũng may là kao gân cổ cãi dzới mài chứ màh đồng tình thì ê mặt fải biết :rain:
Tí nữa nó màh ghé là móc mắt nó ra nhồi ngay vào topic này cho nó đọc :gian:
Ss Mèo ! Ss có ý kiến gì ko ? :so_funny: Tình hình thế này là bắt ss đi ăn hột đát của ss và đề nghị chụp ngay 1 pô ảnh post lên cho mọi người chiêm ngưỡng :so_funny:
Còn bà nèo muh lòe ss ,tẩn cho bà nấy 1 trận :haha:
Bài # 7 :rain:
http://img.photobucket.com/albums/v6...Myself/weo.jpg
Nó là đứa mặc áo xanh :rain: Đứa ngoài sau dzơ guốc lên nhá xèng màh bị che mất là ss :rain:
Chậc ...thế muh hô là béo ú :rain:
Cuối cùng thì vẫn hok biết hột đát méo tròn như thế nào :rain:
wow...công nhận hấp dzẫn thiệt ah'...