Theo mọi người thì hai cô Tấm và Cám, cô nào ác hơn? :bsmile:
Printable View
Theo mọi người thì hai cô Tấm và Cám, cô nào ác hơn? :bsmile:
Hai người đó ác ngang nhau. Nhưng Cám ác là do mẹ Cám xúi giục, còn Tấm ác là do bị ức hiếp quá nhiều nên vùng dậy trả thù :so_funny:
Hai đứa đều ác vậy mà VN mình cứ đem dạy cho con nít hoài :sr:
Bởi vậy con nít VN mới hư. Suốt ngày học theo Tấm Cám, thù hận miết mà không mệt :sr:
Anh fa ác ngang cô tấm :ne
Cháu thấy Tấm là thần điêu lẫn luôn thánh ác á chú Fa' :so_funny:
Con người luôn mang cả tính thiện và ác. Vì thế mà nếu trong môi trường điều kiện thuận tiện thì nó phát ra thôi.
Đó cũng chính là thực trạng của nền văn hóa hiện nay, Thù oán, ganh ghét chẳng bao giờ kết thúc.
Nhưng mà có ai là người hoàn hảo đâu chứ?
Có thể sau vài năm nữa sẽ không còn dạy câu chuyện này nhưng cũng không thay đổi được tâm lý trẻ nếu xã hội vẫn cứ còn quá nhiều tấm cám.
Khi nào người ta học được bài học về tình yêu thương thì các câu chuyện sẽ trở nên có hậu hơn và nhân vật sẽ minh bạch thiện ác hơn.