"Danh Ngôn" Tự Xuất Của Chính Bạn !!!
Do đâu mà có Danh Ngôn? Do ai cho nó là Danh Ngôn?:1_question:
Danh Ngôn cũng chỉ là do con người trong mỗi chúng ta đặt ra và được chấp nhận khi câu nói của người đó được lập đi lập lại nhiều lần và được nhiều người chấp nhận và thế là câu nói của họ được nổi tiếng và trở thành Danh Ngôn nhỉ? :D.
Vì vậy để thay đổi không khí cho room sao lại không lập một topic do chính chúng mình tự nói ra những câu "Danh Ngôn" biết đâu sau này những câu nói của chúng ta lại được lưu truyền nhỉ? :5: Danh ngôn về tình bạn, tình yêu, cuộc sống...đều được hoan nghệnh:clap:
http://www.petalia.org/Loveland/sayingaboutlove.gif
Topic này chỉ nên dành riêng cho những câu nói mà các bạn cho là hay và do chính các bạn tự sáng tác hay tự suy nghĩ nên. Không phải copy từ những câu Danh Ngôn bất hủ...
p/s Mong rằng các bạn có thể chân thật với chính bản thân của các bạn.Vì mình không thể nào biết hết những câu Danh Ngôn để biết sự thật nó có phải là do các bạn tự suy nghĩ hay là copy nên nếu là của các bạn thì xin post ở đây và mình rất hoan nghênh, nhưng nếu không phải thì xin post 1 topic riêng cho nó ở room nhé
Mong nhận được những câu "Danh Ngôn" từ các bạn tham gia
HHT's Team
http://www.izon.vn/Upload/Image/danhmuc125/danhngon.jpg