[VN]Hồ Thác Bà – “Vịnh Hạ Long trên núi”-quê iem đó :D
Cách Hà Nội 180km về phía Tây, hồ Thác Bà nằm trong hai huyện Lục Yên và Yên Bình tỉnh Yên Bái. Không chỉ nổi tiếng với nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam mà đây còn là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất cả nước.
Hồ Thác Bà hình thành năm 1970, với diện tích vùng hồ rộng 23.400 ha, diện tích mặt nước 19.050 ha, chiều dài hồ 80km, chiều rộng từ 10 -15 km, độ sâu 40m và được tạo thành bởi 1.331 hòn đảo lớn nhỏ. Đổ vào lòng hồ là sông Chảy với lượng lớn phù sa và thức ăn cho thủy vật, trong hồ có trên 130 loại cá.
Đến với Hồ Thác Bà, du khách sẽ cảm nhận được vùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng với những cánh rừng già, rừng phong cảnh xanh bát ngát, hàng ngàn đồi đảo xen với những dãy núi đá vôi trong bồng bềnh sóng nước. Nhiều du khách đến đây đã coi hồ Thác Bà là “Vịnh Hạ Long trên núi”
Hồ Thác Bà không chỉ là “nguồn than trắng vô biên”, là nguồn nước ngọt lành nuôi vô vàn tôm cá, mà miền trời xanh – rừng đảo xanh – nước xanh này còn là miền kỳ thú hấp dẫn đối với bao nhà khoa học, các nhà đầu tư và du khách. Những hòn đảo xưa cô đơn nay đã dập dìu tàu thuyền ngược xuôi chở khách, chở đá, chở gỗ, chở hàng hóa lên nhà máy chè, nhà máy xi măng, nhà máy chế biến gỗ. Những hòn đảo xưa cô đơn nay đã rộn bước chân đàn bò, đàn dê, đã xanh lên ngút ngàn rừng bạch đàn, rừng keo, rừng tre, rừng bồ đề, rừng vầu, rừng nứa. Nơi ấy, từng đàn cò trắng bay về tụ hội.
Được lang thang non nước vùng hồ nhiều lần, tôi không thể không nhớ cứ vào tháng Sáu đến đảo Cò, nhìn lên các lùm cây, lòng bỗng hồi hộp khi thấy hàng trăm tổ cò đơn sơ đang ấp ủ ba quả trứng xanh - giọt máu giống má của họ nhà Cò. Sang tháng Tám, từ xa đã thấy những chú Cò con chập chững bay theo cánh bay luyện của Cò mẹ, chúng sà xuống mặt hồ giỡn sóng rồi lại rập rờn chớp trắng bay lên rừng cây, cứ thế sáng sáng chiều chiều chúng đem lại cho quần đảo sự yên lành, thanh bình biết bao!
Đi thuyền máy trên hồ Thác Bà, ta thấy một quần đảo hùng vĩ đầy huyền bí với dãy núi Voi và quần đảo đá Mông Sơn. Đi qua đảo Trinh Nam rẽ vào động Thủy Tiên và Cẩu Quây huyền bí, du khách sẽ tha hồ thăm thú muôn vẻ kỳ diệu của thiên nhiên: Cột Chống Trời, Trái Đào Tiên, Thần Rừng, đường lên Dương Thế hun hút, đường xuống Thủy Cung thăm thẳm…
Ngồi trên du thuyền, lời hát bỗng như vọng về từ đâu đó “núi ơ núi, thuyền ơ thuyền, mây ơ mây, nước ơ nước….Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, xốn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi, non xanh nước biếc…” Mái chèo như khoan nhặt, để lại trong lòng ta một Hồ Thác Bà xanh trong huyền thoại.
(nguồn http://socbaytravel.com)