:santa3: :santa3: :santa3:
Trời se se lạnh, ngồi ở nhà nghe truyện thì hay tuyệt :hihi:
Sắp đến giáng sinh rồi :D chúc mọi người có một mùa giáng sinh vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc nhé :)
MC: Kasaki
KTV: Mưa Thu
Thân Mến
NTOnline's Team
Printable View
:santa3: :santa3: :santa3:
Trời se se lạnh, ngồi ở nhà nghe truyện thì hay tuyệt :hihi:
Sắp đến giáng sinh rồi :D chúc mọi người có một mùa giáng sinh vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc nhé :)
MC: Kasaki
KTV: Mưa Thu
Thân Mến
NTOnline's Team
Xoẹt, xé xong nghe! :dance:
Giọng Kasaki so kuteeeeeeeeeeeeeeeee! :kissing:
----------------------------------------------
Thôi rồi, cây 1 dạ 2 lòng, có mới nới cũ! :khocnhe:
Ôi Mây ôi!
---------------------------------------------
P/S: truyện hay, MC dễ thương! Thx BPT & BBT nhìu! :tim:
ơ... càng nghe sao càng thấy giống mình thế... :khocnhe:
thanks BPT.. thanks MC... :huglove: giọng hay lắm... :tim:
Cây và Mây dĩ nhiên là hoh có duyên rồi :D Mây chẳng bao giờ buồn vì Cây và Đất đến với nhau đâu :mpl: :hihi:
Cảm ơn đội ngũ thực hiện chương trình. Giọng bé kasaki dễ thương quá chừng... :huglove:
p/s: Nhận xét tí ti về cốt truyện :mpl: Mây thấy truyện này hơi vớ vẩn 1 tẹo, liên hệ giữa Mây và Cây thấy hoh ăn khớp xíu nào. ^^"
Lại 1 lần nữa nghe giọng Kasaki em :huglove:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kì này sao câu truyện buồn thế ạ :rain:
^^ Cảm ơn đội ngũ thực hiện nhiều ạ :huglove:
Nói thật , tớ chẳng thích mấy câu chuyện so sánh giữa "gió cây lá" rồi" cây mây đất "với chuyện tình cảm con người gì cả :D Thấy cứ nhảm nhảm thế nào í :anhPha:
Cơ mà...Thích giọng MC :timup: MC mới này có triển vọng đấy :timup:
Nghe chuyện tớ cũng không hiểu ý cốt truyện như thế nào nhưng mà giọng MC và nhạc nền hay quá....cảm ơn BBT đã cho ra vol này :clap:
Nếu như có một mối liên hệ nào thì chuyện đã chẳng buồn đến thế :mpl:
Nếu nghe kỹ thì sẽ hiểu được rằng tác giả muốn gửi gắm vào đó những con người với những hoàn cảnh ngang trái. Yêu đấy nhưng rồi cứ cất đi, vì hoàn cảnh, vì thiếu tự tin nên không thổ lộ, không dám bày tỏ những suy nghĩ tình cảm của mình mà chỉ đứng từ xa nhìn nhau mà thôi.
Đất có cây đấy, nhưng linh hồn cây lại đặt nơi mây. Mây thì dạt trôi, nay đây mai đó, cây thì chỉ đứng yên một chỗ - cây và mây chẳng có mối liên hệ nào cả - chẳng thể níu nhau - chẳng thể có nhau.
Đôi khi người ta không biết trân trọng cái ở gần, như cây không biết vươn lên sống xanh tốt để đáp trả tình của đất mà cây lại cứ úa héo theo tháng ngày cùng tình yêu thầm kín dành cho mây nơi xa vời....
Nói chung chuyện mỗi người hiểu 1 kiểu và tùy hoàn cảnh sống nữa. Ai trải qua, ai nhìn thấy có lẽ sẽ có những giả thuyết khác, sẽ hiểu khác :D