-
nếu yêu thì đừng bỏ?
ngày... cách đây 1 năm, nhok gặp anh..
đó là ngưòi mà lúc nhok buồn nhất, đã ở bên và chỉ nói 1 câu, bé khóc đi, và nếu muốn thì có thể mượn vai anh đây nè^^
anh mới chuyển đến xóm trọ sinh viên của nhok, anh dễ thương, vui tính, học giỏi, đàn ghitar hay, suốt ngày cãi nhau với nhok...
rồi nghỉ hè, nhok về quê, ko biết làm sao anh có đc số điện thoại của nhok, rồi nhắn tin, rồi dần dần, nói chuyện, tìm hiểu, anh nói iu nhok.... nhok đồng ý...
những kỷ niệm mà anh và nhok đã có, những lần ở biển, đi ăn kem, đi leo núi... đã làm cho anh và nhok thêm gần nhau hơn, anh có nhớ ko? thế nhưng...
mama của nhok nói, ko cho quen người ở xa, vì ra trường nhok phải về quê làm việc, mà anh thì khác quê với nhok, nhok nên làm sao đây?
nếu nhok vẫn ko quên đc anh, nhok phải làm sao?
khi mỗi ngày đều gặp anh ở xóm trọ...
anh nói anh sẽ khiến cho nhok ghét anh, rồi nhok sẽ quên đc anh mà làm theo lời mẹ, nhưng anh biết ko, nhok ko muốn quên anh đâu , ko muốn xa anh đâu...
nhok phải làm sao đây?? khi với nhok gia đình vẫn quan trọng lắm...
tình yêu và gia đình... nhok phải làm sao???
-
hãy chứng minh là điều nhóc mong muốn là điều hoàn toàn đúng để cho gia đình đồng ý
hãy làm tốt vai trò của nhóc trong gia đình
thế nào cũng được gia đình đồng ý à
-
Nếu chưa quá sâu sắc thì hãy ngừng lại , lí trí bảo thế đấy , còn con tim thì tùy bạn thôi , trong tình cảm , đôi khi trái tim lại thắng. Nhưng nếu xác định yêu là để đến với nhau thì khó khăn đấy , từ bỏ khi chưa sâu sắc sau này đỡ khổ hơn !
Riêng : Yêu là ko từ bỏ , đôi khi vẫn phải từ bỏ. Nhưng bỏ rồi , cũng không còn gì cả :D. Trống vắng !
-
hãy Để Tương Lai Quyết Định Và Kon Tim Dẫn Lối :D