-
Một thoáng Cố Đô
Những pic này - mới nhìn vào đã biết là đâu rồi..Cố đô Huế đấy..Tớ may mắn được đến với Huế 1 lần , thật sự rất ấn tượng..Về mọi thứ - tất cả thật sự rất ngọt ngào, rất đáng nhớ
Nếu có thể, tớ vẫn muốn đến với Huế thêm 1 lần nữa - đặc biệt là cố đô Huế :)
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1089519/1.JPG
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1089519/2.JPG
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1089519/5.JPG
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1089519/7.JPG
http://www.look.yeah1.com/albums/use...1089519/10.JPG
Chỉ với 1 vài góc cạnh nhỏ thôi , nhưng cũng đủ để nhớ mãi :)
Thật sự Huế rất đẹp :hug:
-
đẹp :hum: giản dị,đầy chất thơ :hum: muốn được tới Huế một lần :hum:
-
Về VN đi rồi đi Huế :so_funny:
-
tớ về Hà Nội bạn Củ Lạc bao tớ tiền đi Huế chơi nhá :so_funny:
-
Từ HN đi ô tô có ghế giường nằm 160k hay 180k/ người :sr:
Ok..bay về VN đi :so_funny:
-
Đang view Hồ Sơ cái Súng, lục trong ngổn ngang bài viết của Súng, tự dưng thấy bài này :5:.
Người ta thường bảo Huế đa sầu đa cảm - như chính những con người ở Huế vậy :).
-
Huế thật sự quá yên tỉnh không ồn ào và náo nhiệt như những nơi khác....Huế thật đẹp nhưng chỉ có cái là quá trầm và không nhộn nhịp lắm
-
huế xa quá :rang: nhưng đúng là cảnh cung đình xưa :hihi: có vẽ cổ kính :tim: