Cua đồng

:(

Đánh Giá Bài Này
Hà Nội buồn
Bởi lâu rồi thiếu nắng
Khẽ thu mình
Chìm đắm trong mưa
Lớt phớt , lưa thưa
Từng giọt
Mưa thấm vào lòng đất
Vào lòng người
Bỗng
Thắt chặt ...không nguôi
Suy nghĩ, nghĩ suy
Ta thấy mình khờ dại
Cứ mệt nhoài đau khổ ko đâu
Khoé mắt .... rất sâu
Ta cũng vừa rơi lệ
Nhưng chao ôi, phải chăng thật tệ
Bởi nó chẳng đáng đâu
Sao ta mãi buồn rầu
.....
Rồi bỗng
Nhìn kìa
Đường Hà Nội từ đâu có nắng
Toả ánh vàng xua trống vắng ngày
đêm
Thời gian êm đềm
Ru cỏ cây đi vào ký ức
Rồi từ trong tiềm thức
Bật dậy
Ta đi tìm ánh nắng riêng ta
Miệng khẽ cười.... thật tươi
Bước qua đường
Thật lạ thường
Như một lẽ đương nhiên
Cuộc sống bình yên
Và.....
Con tim đã vui trở lại .
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận