nhoknghich

Em đã từng rất yêu anh!

Rating: 2 votes, 5.00 average.
Trong giấc mơ, mỗi ngày em đều thấy anh! Người em từng yêu, đã yêu và sẽ mãi yêu nhưng sẽ chôn chặt tình cảm đó vào sâu trong tiềm thức.

Cái mà người ta gọi là tình yêu sét đánh em đã được nếm trải, người cho em cảm giác đó là anh. Và mọi người cũng thường nói thứ tình cảm đó sẽ chẳng thể nào bền lâu được, trước đó thì e ko nghĩ vậy và bây giờ thì em càng chắc chắn rằng em hoàn toàn phủ định điều đó. Có chăng là con người càng lúc càng xa nhau để cho người ở lại ôm thứ tình cảm sâu sắc này mà đau và tự giằng xé tâm hồn mình.
Năm tháng trôi qua, rồi anh hạnh phúc bên người anh yêu, em cũng tìm được người cho mình một bờ vai để tựa vào. Em biết từ ngày anh rời đi thì em chẳng thể nào toàn tâm toàn ý yêu một người nào khác ngoài anh. Chỉ là, khi ở bên người đó em thấy lòng mình nhẹ tênh, em là chính mình, vô tư lắm, không cần phải giữ gìn hình ảnh của bản thân, em chẳng cần phải mặc đẹp, chẳng cần phải trao chuốt lời nói của mình, và hơn hết em không phải ngóng trông hay đợi chờ tin nhắn của người có tên gọi là "Người yêu của em". Em không biết là do em không còn cái cảm giác yêu thương mãnh liệt nữa hay là do người ta cứ hế buông công việc ra là lại gọi hoặc nhắn tin cho em, và mỗi ngày đều đặn như thế, em không còn biết cảm giác mong chờ nó là như thế nào nữa rồi. Hay cũng có thể là do, chúng ta đều đã trưởng thành, em cũng vậy - đã không còn là con bé hay dỗi hờn, suốt ngày chỉ quấn lấy anh, và không muốn rời xa anh một phút nào, em đã biết và nhận ra rằng ai cũng cần có một khoảng không gian riêng tư và mình phải tôn trọng đối phương.
Em hằng ngày vẫn nhận được những tin tức từ bạn bè về anh, đặc biệt là những hình ảnh hạnh phúc anh đăng tải cùng người anh yêu. Nó như một thói quen của em, đúng hơn là em đang tập dần để đối diện với sự thật là em và anh đã chia tay, em muốn mình không được có bất cứ hy vọng nào về tình yêu này, em thật sự muốn lòng mình chết hẳn, thứ tình cảm này sẽ không làm em phải bận tâm nữa. Và sự thật là em đã rất đau, khóc suốt một thời gian dài, chính người ấy đã cho em mượn một bờ vai đến tận bây giờ em vẫn còn tựa vào và chưa giao trả lại nó cho một chủ nhân khác mà em chưa rõ là ai.
Mọi thứ dường như đã nằm yên vào đúng vị trí của nó, bạn bè vẫn hay nhắc với em về anh, nhưng em đã bình thản hơn và chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cho qua, có điều chỉ bản thân em biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chỉ là em nhận ra anh và em sẽ hạnh phúc hơn khi bước trên hai con đường khác nhau và bên cạnh anh (bên cạnh em), sẽ là một người khác không phải em (không phải anh).
Chia tay nhau chỉ qua những dòng tin nhắn vô hồn. Em đã muốn gặp anh để nhìn cho rõ xem cảm xúc của anh thế nào, nhưng anh thẳng thừng nói không muốn thấy em, em mất hết mọi hy vọng. Về sau, mỗi dịp có cơ hội em lại tìm cách né tránh, có lẽ em sợ phải đối diện. Rồi sẽ có một ngày anh và em đối diện nhau. Nhưng em sẽ không oán, không trách như trước mà chỉ mỉm cười và xem như là một người bạn đã từng quen biết.

Còn về phần anh ấy - Em đã chấp nhận và cũng nghĩ rằng ngoài anh ấy ra em sẽ chẳng lấy ai khác. Tình cảm anh ấy dành cho em nó nhẹ nhàng lắm, không nồng cháy cũng không phải nhạt nhòa. Nó vừa đủ để em ấm lòng. Dù không thể nào tránh khỏi những cuộc cãi vã nhưng càng cãi thì càng hiểu và càng gắn bó hơn. Em chỉ hy vọng sóng gió vừa đủ thôi để em còn có ý chí vượt qua. Đừng lớn quá làm em chùn bước.
Cảm ơn Người! Người đã mang đến cho con - Một người cho con hiểu được yêu một người là như thế nào dù con đã rất đau khổ. Nhưng Người đã không bỏ con và lại mang đến đến cho con một người khác để con nguyện cả đời này sẽ trao bản thân mình cho anh ấy, nguyện cùng anh ấy xây dựng một tổ ấm gia đình.

Yêu một người không cần ở bên cạnh chỉ cần thấy người hạnh phúc
Và bên cạnh một người nguyện cùng ta xây dựng hạnh phúc riêng của cả hai.
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Tình Cảm

Bình Luận