hoamytrang14

viết tiếp thiên lao

Đánh Giá Bài Này
Trời xanh vương vấn mộng anh hùng
Xanh trong mùa thu trăng cùng nước
Trắng bầu trời én nhạn đua tài
Trăng hạ huyền mơ ứơc cõi linh
Đóa sen thiền trắng trong sương khói
Ánh mặt trời soi thắm mộng mơ
Trăng lên kìa anh hùng mơ mộng
Giấc hòe an ngẫm mồi phú quý
Đóa vô thừơng như gã công khanh
Ngày xưa đêm đêm uong trang tan
Gẫm vách sắt tê tái anh hùng
Cánh chim trời vạn tuế tự do
Ngày xa xưa quyền trượng anh vung
Thiên lao thành bình địa điệp trùng
Con anh, con hiền vợ đảm ...
Con ngày đêm dùi mài đèn sách
Hội rồng mây vang danh bảng vàng
Mùa hoa trạng nguyên đang nở rộ
Cánh mỏng manh đỏ thắm trang thơ
Dao Quang con vinh quy bái tổ
Đêm trường gió mát trăng thanh vắng
Anh hỏi về cha ngừơi anh hùng
Mẹ khóc nức nở trả lời con
Xa xa thiên lao cha đang ở
con gắng cứu cha khỏi thiên lao
chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên ung dung yên ngựa
Áo bào thắm đỏ tựa ánh chớp
Ngựa chàng sắc trắng tuyết pha sương
Theo sau yên ngựa lá rơi đầy
Quyền trượng anh vung như ánh chớp
Thiên lao đã biến thành bình địa
Anh đưa cha về hỏa diệm sơn
Một sân quế hòe thân cù mộc
Gia đinh đòan viên trắng ước mơ
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": viết tiếp thiên lao Add / Edit Tags
Đề Mục
Tình Cảm , Truyện

Bình Luận