gió đơn côi

chia tay ...

Đánh Giá Bài Này
Nói gì đây? biết nói gì?
Từ ngày đôi ta chia li đến giờ
Khi em vứt bỏ nguồn mơ
Thì ta tỉnh giấc làm thơ thất tình
Thầm nghe hơi thở nhân tình
Mới hay thương cảm phận mình gian truân
Nằm dài nhung nhớ cố nhân
Men say thấm lệ hồng trần thương đau
Muôn trùng cách biệt với nhau
Vẫy tay,lau mắt còi tàu kêu than
Ngày đi..ta biết mất nàng
Cũng vì xa cách nên nàng quên ta
Ừ thì..bên ấy,phương xa
Chúc nàng vui vẻ nơi xa với người
Còn ta..ngẩn mặt mỉm cười
Chia tay cũng bởi yêu người mà thôi!
Xin người đừng nhớ gì tôi
Nơi này,tình cũ chết rồi còn đâu?
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận

  1. zartlichkeit2002's Avatar
    Trời ơi sao thơ gì mà nhiều nước mắt quá đi bạn
  2. gió đơn côi's Avatar
    Trích Nguyên văn bởi zartlichkeit2002
    Trời ơi sao thơ gì mà nhiều nước mắt quá đi bạn
    thơ thất tình mà bạn