Ha Luong

Nếu là ...

Đánh Giá Bài Này
NẾU LÀ NGÀY CUỐI ... ?

Hãy tưởng tượng hai bốn giờ ngắn ngủi
Quỹ thời gian còn lại trong tay em
Em làm gì nếu không thể có thêm
Ngày cuối cùng sẽ êm đềm em chứ?

Có việc gì em vẫn còn ngất ngứ?
Có chi buồn em thử nhớ lại xem?
Có ai đó em giận hờn chưa quên?
Lời hứa nào bên thềm lỡ bỏ mất?

Trong cuộc sống bộn bề ta tất bật
Bỏ đằng sau bao cảnh rất thương tâm
Bao lần ta hứa hẹn sẽ đến thăm
Bao lần ta hứa nguyện sẽ giúp đỡ...

Em hãy nhớ bao nhiêu cuộc gặp gỡ
Sau tiếng cười em còn lại gì chăng?
Mọi người về em đối diện khó khăn
Có ai thấu nước mắt lăn đêm tối?

Có ai hiểu cuộc đời em sống vội
Chẳng được gì nếu không biết ngày mai
Em có tin vào Chúa Đấng an bài
Ngài nắm giữ tương lai em từng bước?

Chính vì thế mong em đừng từ khước
Gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc đời em
Quỹ thời gian chẳng có được cho thêm
Một giây nữa cũng không, theo ý Chúa

Đừng hoang phí cuộc đời của em nữa
Cuộc vui nào rồi cũng khép lại thôi
Em trở về một mình vẫn đơn côi
Nếu không Chúa cuộc đời ra sao nhỉ?

Một trăm năm trên đất chỉ thoáng tí
Vụt cái vèo qua như một giấc mơ
Em lại lo cơm, áo, bạn bè chờ
Cõi đời đời em thờ ơ nào biết...!?

Chúa là Đấng yêu thương em tha thiết
Ngài toàn quyền nắm giữ cõi càn khôn
Em ơi em, em còn có linh hồn!
Cớ sao sống như chẳng còn gì cả?

Nếu hôm nay ngày cuối thì sao hả?
Còn được gì khi tất cả qua đi
Nếu không Ngài cuộc sống sẽ còn chi
Em yêu hỡi em làm gì ngày cuối?

St 260616
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Xã Hội

Bình Luận