ty_muoi

Lại Tết.

Đánh Giá Bài Này
Tết năm nay, kể ra chạy show hơi nhiều, không mấy thời gian bước chân đến nhà, về đến nhà cũng không nhiều thời gian rảnh, cho nên, đến lúc ngồi lại thì phát hiện ra, sắp đi làm lại. Thật buồn.

Tết này cũng chả khác mọi năm, bị túm nhiều nhất là chuyện ăn bánh ăn kẹo mặc dù dọn nguyên khay kẹo bánh ra thì chả ai ăn. =)). Cũng đã biết cách đưa đẩy câu chuyện thay vì cười trừ. =)). Nói chung, sống chung với lũ ngon lành. =))

Cuối năm, hoàn thành được những việc mình thấy cần thiết. Cắt được những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi. Một vài sự kiện khiến mình bất ngờ, nhưng đó là chuyện không kiểm soát được. Mình có thể chấp nhận. Khép lại năm cũ bằng một dấu chấm hoàn hảo với mình. Vì vậy, đầu năm nay, mình khá thoải mái. Bản thân cảm thấy tự tại thì mọi năm mới đều tốt đẹp cả.

Tình cảm bạn bè bạo phát. . Mấy nhóc cấp 2, vốn liên hệ với nhau không thường xuyên, đùng cái trở nên gắn kết lại chỉ vì hai đứa trong bọn thành cặp và trở về quê ăn hỏi, tự nhiên trở nên cuộc chiến, ai nhà gái, ai nhà trai. Rồi từ cái nhóm ế ẩm lâu năm rộ lên cái trò cá cược xem ai ế sau cùng. Bỗng nhiên nhớ lại cái hợp đồng cá cược của ba với bạn của ba, cá một thùng bia cho ai kết hôn trước. Cuối cùng, ba bị xù nợ. =))

Tết năm nay trôi qua khá ổn. Cứ ổn như vậy là kết thúc năm được rồi.
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Tin Học

Bình Luận