Ha Luong

Tết thiếu nhi!

Đánh Giá Bài Này
Cứ mỗi lần gần đến rằm tháng 8 là mình rộn ràng, thích thú đến kỳ lạ mặc dầu đã qua cái thời tuổi thơ để cầm lồng đèn đi chơi cùng các bạn trong xóm. Ngày ấy trung thu không từng bừng với nhiều quà bánh lồng đèn đủ loại như bây giờ nhưng mà luôn rộn rã tiếng cười của đám trẻ. Nhớ hồi đó đến ngày làm chương trình trung thu, mình tham gia tiết mục văn nghệ nên nôn nao mới có hơn 3 giờ chiều là cả đám đã rủ nhau đi rồi. Mà năm nào ngày trung thu cũng mưa tơi tả, đến được hội trường trung thu mà không bị ướt te tua mới lạ. Những niềm vui và hạnh phúc của ngày hội trung thu làm mình không thể nào quên được và vì vậy mà mình nhớ đến đám trẻ ngày nay.

Có thể không có một chương trình hoành tráng nhưng tụi mình cũng đã làm được những điều bổ ích cho các em. Với mong ước đem lại cho các em thật nhiều niềm vui và tiếng cười trong tuổi thơ của các em thì hàng năm tụi mình cùng nhau tập cho các em những bài hát, múa, sinh hoạt trò chơi và gửi đến các em những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh.

Hạnh phúc là khi ta đem lại cho ai đó niềm vui và ban ra thì có phước hơn là nhận lãnh. Với tinh thần đó mình đã làm cho các em thiếu nhi và thật vui hơn khi có thêm những người bạn cùng tâm tình ấy và đã đồng hành cũng mình trong bao năm tháng qua.

Cuộc sống có nhiều lo toan và thách thức. Vì thế hãy sống vui và hữu ích mỗi ngày để không tiếc nuối một thời khắc nào của tuổi trẻ.
Mến chúc các bạn HHT luôn tràn đầy niềm vui trong cuộc sống và các baby của các thành viên HHT có một mùa trung thu thật vui vẻ và nhận được món quà thật ý nghĩa – món quà yêu thương.

Ha Luong!
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận

  1. Ha Luong's Avatar
    Vậy là ngày tết trung thu cũng đã qua với bao niềm vui và cả những bộn bề.
    Khép lại những ngày rộn ràng chuẩn bị lồng đèn, quà bánh, ca hát nhảy múa để chuẩn bị đón chào sự kiện quan trọng cuối năm.
    Cuộc sống cứ tháng ngày trôi qua thật nhanh và mình cũng đã không để thời gian qua cách vô ích.
    Có thể nói mình như cuốn vào vòng quay và chẳng còn hơi đâu mà nghĩ vu vơ nữa.
    Công việc mỗi ngày càng nhiều và dường như sự thách thức càng ngày càng nhiều hơn.
    Dẫu biết rằng không có gì đến với mình là quá sức nhưng có lúc cũng thấy chơi vơi nhưng rồi cũng qua nhanh cái thời khắc ấy.
    Không thể yếu đuối và gục ngã mà dù có ngã thì cũng phải đứng dậy nên mình đã có thể vươn lên và sống vui hơn mỗi ngày.
    Bắt đầu từ việc ý nghĩa sẽ giúp mình sống hạnh phúc hơn và đáng sống hơn mỗi ngày.