ty_muoi
Cách sống.
by
, 03-08-2015 at 07:24 AM (4827 Lần đọc)
Cũng chả phải câu hỏi mới, nhưng khá nhiều người hỏi mình, làm thế nào để thay đổi một người. Lúc vui vui, mình bảo, ném vào vách núi, mất trí, đem về nhà, nhồi sọ. Lúc bình thường nhất thì bảo, tự mình thay đổi cách nhìn.
Nói thật ra, con người ít nhiều đều có ý kiến với cách sống của người khác, trên hệ quy chiếu của mình, nhưng một người chỉ thay đổi khi tự bản thân người đó phải muốn thay đổi. Chẳng ai cưỡng ép được. Cô bạn mình, quen lâu, nhưng không thân, luôn có một quan điểm, vừa tự cao, vừa tự ti. Cái kiểu luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh là một sai lầm. Nhưng bên cạnh đó, cô nàng luôn cảm giác, bản thân mình quá lùn, quá xấu, và không ai đủ tầm để bỏ qua ngoại hình và chạm đến nội tâm cô nàng, vì thế, cô nàng luôn cực kỳ bi quan và gắt gỏng với đời. Mình ngứa miệng, khuyên hai lần, lần nào cũng đụng vào tường bắn ngược lại, thế là thôi. Mới đây, lại thấy một vài người bạn cũng khuyên lại cô nàng y như thế vẫn bắn ngược trở lại như thường. Đấy, là kiểu người không muốn thay đổi. Không ai điếc bằng người không muốn nghe.
Quan điểm của mình rất đơn giản, sướng khổ do chính mình lựa chọn. Nếu cảm thấy bản thân khổ, nhưng lại không muốn thay đổi để thoát ra khỏi cái khổ, ấy là bạn đang sung sướng hưởng thụ cái khổ của mình, vì thế chẳng trách ai được. Mình nhớ cách đây mấy năm, lúc nhỏ T đâm đầu vào yêu anh chàng lăng nhăng và lợi dụng có tiếng mà ai cũng biết, rất nhiều, rất nhiều người ngăn cản, đến mức mình cũng đau đầu cho nhỏ. Cuối cùng chả thay đổi được gì, cho đến năm trước, nhỏ mới mệt mỏi và buông với một đống thương tích trên nhiều tầng nghĩa. Nhỏ bảo với mình, nhỏ hối hận vì lúc đó không nghe khuyên, giờ chỉ muốn giết người. Mình bảo, hối hận không có tác dụng, thậm chí có hận đến đâu thì cũng không thể giết người, giết hắn, ai thương mình? Đến giờ, nhỏ sắp kết hôn, chẳng biết tương lai thế nào, nhưng chí ít hiện tại khá ổn.
Tâm lý con người có khuynh hướng chống đối, thông thường càng nhiều người cản lại càng muốn đi con đường đó. Cái này bản thân mình cũng thực hành qua rồi, phần muốn tự chứng tỏ mình, phần vì không cam tâm. Có đôi lúc cứ đi con đường mình muốn đi, giẫm phải gai, tự động biết quay lui hoặc đi đường khác. Nếu đi được hết đường, ấy là bản lĩnh, còn không, ấy là kinh nghiệm.
Dù sao, với một kẻ mù đường như mình, đi đường nào cũng là đi, có khi đi một vòng về lại điểm khởi đầu vẫn cứ đi, bởi vì, đó là đường mình chọn cơ mà.