Thảo mộc

Tình yêu: Biết thêm bao nhiêu, đau bấy nhiêu :(

Đánh Giá Bài Này
Em nhớ, anh chẳng phải là người đầu tiên em quen. Nhưng từ lúc gặp anh, e bắt đầu băn khoăn suy nghĩ, thế nào gọi là tình đầu? Bởi vì dành cho anh, đều là tất cả tình cảm đầu tiên nhất của em.

Lúc chúng ta quen nhau, em đã có người yêu. Anh lại vừa chia tay bạn gái. Chúng ta lao vào nhau như vốn lẽ nó phải thế, bất chấp ánh nhìn của bạn bè. Anh mặc kệ, em cũng cảm thấy, có anh là đủ lắm rồi.

Nhưng chuyện gì đến nhanh cũng đi nhanh. Anh đối với em là tất cả. Là cái nắm tay ấm áp nhất. Là những ngây thơ khờ dại nhất. Đơn giản lắm, chỉ cần được anh quan tâm, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Em cứ ngỡ e đắm chìm trong tình yêu, nhưng vẫn chỉ là một mối tình nhạt đi qua đời anh.

Em chấp nhận hết đấy! Em vẫn thích một câu nói: "Ko phải chúng ta chia tay, chỉ là chúng ta yêu nhau xong rồi". Xong rồi! Em chẳng níu, em chẳng kéo, mặc dù em yêu anh quay quắt. Thời gian qua rồi, cũng lại đi qua vài mối tình khác thôi.

Hôm nay, tình cờ nhỏ bạn thân không thoát face. Em thấy tin nhắn của anh, chần chừ mãi rồi cũng vẫn click vào xem. Một cuộc nói chuyện từ 2 năm trước làm lòng em vỡ toạc. Vài dòng chat bày tỏ tình cảm chỉ sau 1 tháng chúng ta chia tay làm em choáng lắm. Sao anh lại làm thế??? Tình cảm chúng ta là gì? Kỷ niệm chúng ta là gì? Chẳng đáng cho anh trân trọng chút gì sao anh?

Một đoạn ký ức mà em tôn trọng lắm, lại bỗng nhiên bị lật tung lên một cách buồn cười thế đấy. Em viết lung tung vài dòng, cũng chẳng biết có ai hiểu em đang đau thế nào...

Đó...là niềm tin..anh ạ ^.^
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": bạn thân, kỷ niệm, niềm tin, tình yêu, đau Add / Edit Tags
Đề Mục
Tình Cảm

Bình Luận