xiazhi_0609

Đôi lời tâm sự của 1 đứa đã già về mạng xã hội

Đánh Giá Bài Này
Status mới của t trên FB là một dòng kẻ duy nhất
Báo hiệu ý là từ này tụi mình xong rồi FB ạ :-))
Dòng kẻ chấm hết

Nói cho oai vậy , chứ không hiểu t hổ báo cáo chồn bỏ được FB trong bao lâu
Nói thẳng toẹt là từ lúc mạng xã hội sinh ra , có vô vàn điểm tốt thì cũng có ngần ấy điểm tệ

Nhiều lúc vào đấy mà như kiểu gia tăng stress thêm

Aigoo- nhớ cái hồi đó khi tui dùng mt online hồi cấp 3 này , mọi thứ đơn giản biết mấy và thú vị biết mấy
có mấy tab này blog , vài 4rum , trang nhạc
ngoài ra thêm yahoo và nhiều khi là lậm game :-))

Còn bây giờ chỉ có 3 tab FB , youtube và mấy cái trang tin lá cải j đó

Nay nhìn lại sao mà thấy con người ta thì tiến lên , mà con người mình lại đi theo cái chiều hướng thui chột sáng tạo đến thế
Nói thui chột sáng tạo là bởi lẽ , thà hồi xưa sang chảnh lên mạng đọc fic các kiểu , có khi câu cú nó còn hay còn gãy gọn
Giờ lê la mạng xã hội , thì toàn học được mấy kiểu chửi nhaoo , và đá xoáy các kiểu đà điểu như nào
Cũng là lâu lắm chả viết được cái gì ra hồn
STT thì dăm chữ ngắn ngủn , mà cũng chả thể bộc bạch gì với các thứ mạng xã hội cùng hàng đống netizen soi mói


Không an toàn - không an toàn một tẹo nào luôn :-/
Cứ gọi là toàn làm mấy trò vớ vẩn vô tích sự

-Buồn thiệt chớ , hồi xưa nghĩ được bao nhiêu cái hay ho , thì giờ đây chỉ toàn là màu xám
Nhìn mấy cái dòng tui đang viết đây , tui cũng còn thấy gớm để đọc :))
Vì viết gì mà dở hơi quá , phô quá , nhưng thôi blog mà -kệ -

T/b : Nói chung là sau 2009 và 3 năm xài tích cực, ta thấy em ngày càng làm ta nhảm FB ạ :'(
Tạm biệt em :'( hi vọng em sẽ sớm rời xa tôi .
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Xã Hội

Bình Luận

  1. Kienfa's Avatar
    Ba năm FB chắc bị ghiền rồi, không bỏ được đâu , cũng may còn thấy sớm để biết cẩn thận thì tốt