gió đơn côi
Tôi nghèo nên bắt chước tôi thích ước thì đã sao
by
, 13-04-2019 at 03:57 AM (705 Lần đọc)
Tôi ước có biệt thự tôi ước được xe hơi.
Tôi ước không đi làm vẫn có tiền để ăn chơi.
Tôi ước lái máy bay thả tiền đô trên bầu trời.
Tôi ước xây ngôi nhà trên vì sao để tối bay lên ngủ những lúc tự kỷ chẳng ai làm phiền.
Tôi nghèo nên bắt chước tôi thích ước thì đã sao.
Đố ai định nghĩa được chữ mơ.
Có khó gì đâu cứ nằm chờ.
Cọc tiền trên trời rơi xuống đất.
Lật đật mang cất thế là mơ.
Tôi ước tôi có thể mua hết tất cả tiền của cả thế giới không sót một tờ nào.
Tôi ước trên thế gian con người không còn dùng đến tiền.
Mà không sợ chết đói vẫn luôn có niềm vui và hạnh phúc.
LÊ TIẾN MẠNH
THỜI GIAN...