Ha Luong
Bạn đồng hành!
by
, 10-04-2016 at 10:44 PM (1063 Lần đọc)
Tình yêu là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho con người vượt qua được gian nan thử thách trong cuộc sống.
Có những tình yêu thật ngây ngô và đáng yêu đến lạ thường.
" Nếu được chọn lại người bạn đời tri kỷ
Anh vẫn mãi là người tri kỷ bên em"
[SIZE=4]Chàng khờ!
"Đã có người chê anh là khờ khạo
Là ngây ngô khó đào tạo lắm cơ
Nhưng với em, em cứ như giả vờ
Không nghe thấy và chẳng hề nghĩ đến
Tại sao chứ ? Mười bốn năm yêu mến
Đủ để em yêu cái rất ngây ngô
Cái người ta chê dại với nói khờ
Là những cái bao nhiêu vợ mơ ước
Chồng của em dại khờ không biết được
Chút rượu bia, chút chất có men say
Chồng của em không biết thuốc lá này
Không biết tuốt bài bạc hay bói toán
Chồng của em không biết nói gian lận
Luôn thật thà, chất phát, trước với sau
Chồng của em không biết nói bậy đâu
Luôn nói đúng, nói lời hay lẽ phải
Còn nhiều điều... chồng em không biết cãi
Chỉ nghe lời, vâng phục mẹ với cha
Chỉ biết yêu và chăm sóc cả nhà
Em đau bệnh là chồng luôn chăm sóc
Chồng đỡ em khi lên từng bậc cấp
Tay khoác tay như ngày mới cưới nhau
Chồng của em gánh bao mệt và đau
Nếu có thể chồng nguyện mang vác hết
Chồng ru em điệu ru còn y hệt
Như ngày đầu hai đứa mến thương nhau
Chồng chở con đi dạo biển thật lâu
Chồng đưa hết tiền lương mau cho vợ
Chồng không giấu một đồng riêng lấy cớ
Chẳng quỹ đen, quỹ đỏ ở túi riêng
Mua trái cây, mua thức uống đắt tiền
Mua quần, áo, mua dép, giầy cho vợ
Mua thuốc thang, mua váy đầm đủ cỡ
Để vợ xinh, vợ đẹp, vợ tự tin
Sáng thức dậy chồng hôn vợ của mình
Một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trìu mến
Chồng làm hết bao nhiêu việc... không đếm
Chưa than phiền mệt mỏi hay khổ ghê
Chồng thú nhận chẳng biết được nhiều nghề
Không giỏi giang, xốc vác như chúng bạn
Chồng có vẻ rất hiền hoà, điềm đạm
Luôn cho vợ đi chơi khắp đó đây
Luôn cảm thông và chia sẻ mỗi ngày
Nếu thấy vợ hôm nay trong vẻ mệt
Chồng hỏi han, mua thuốc hoặc đỡ nâng
Chồng biết em không thể đeo giầy... không
Chồng cúi xuống mang hộ em năm tháng
Chồng giúp em làm công việc trên mạng
Kiếm tiền về nuôi sống cả nhà luôn
Chồng biết em không thể nấu được cơm
Chồng nấu hộ mà không hề than vãn
Chồng giúp em rửa chén và cáng đáng
Việc của em, chồng gánh hộ bao năm
Chồng chở em đi bệnh viện trăm lần
Từ Bắc chí Nam từ đông sang hạ
Mười năm qua chồng cùng em tất cả
Chia ngọt, sẻ bùi, vất vả, đắng cay
Em muốn luôn bên cạnh chàng khờ này
Mong hạnh phúc từng ngày bên em nhé
Cảm ơn chồng đã cùng em thêu vẽ
Bức tranh em đẹp đẽ mỗi từng giây
Cuộc đời em hạnh phúc bên chồng này
Nếu chọn lại em vẫn chọn như thế
Chàng khờ ơi! Mong anh vẫn cứ để
Tình yêu mình sâu vào tận trái tim
Đừng vội buồn khi giông tố ập thêm
Hứa trước Chúa ta bên nhau mãi mãi
Em sẽ nguyện theo anh dù trở gió
Mong anh luôn vững chãi suốt tháng năm
Chàng khờ nhé! Ta trăm năm hạnh phúc
Lấy được nhau là phúc của chúng mình
Đi cùng nhau đến phút cuối nhé anh!"
(Sưu tầm)