batnapquantaihonemlancuoi
19-05-2005, 06:09 AM
Tâm sự buồn như đêm dài xa mạc
Tuổi trẻ buồn như nhạc Trịnh Công Sơn
Lá xanh tan tát đời mang hận
Nữa hận công danh nữa hận tình
*****
Dĩ vãng buồn nhưng vẫn còn hiện tại
Hiện tại buồn hiện tại vẫn chưa phai
Đời là thế vui đi không trở lại
Buồn đến rồi buồn ở mãi không đi
********
Có người hỏi sao tôi yêu màu tím
Vì tím buồn tím giận tím cô đơn
Có những lúc mưa rơi chiều thứ bảy
Phố lên đèn màu tím vẫn cô đơn
Tuổi trẻ buồn như nhạc Trịnh Công Sơn
Lá xanh tan tát đời mang hận
Nữa hận công danh nữa hận tình
*****
Dĩ vãng buồn nhưng vẫn còn hiện tại
Hiện tại buồn hiện tại vẫn chưa phai
Đời là thế vui đi không trở lại
Buồn đến rồi buồn ở mãi không đi
********
Có người hỏi sao tôi yêu màu tím
Vì tím buồn tím giận tím cô đơn
Có những lúc mưa rơi chiều thứ bảy
Phố lên đèn màu tím vẫn cô đơn