Xem đầy đủ chức năng : yêu một người thật khó
saumotloinoidoi
06-04-2006, 02:29 AM
yêu một người sao mà khó thế phải ko các bạn? tôi ko biết khi yêu một người thì phải làm sao nữa làm thế nào để cho người ấy biết được tình cảm của mình đây tại sao cứ phải nói cho người ấy biết mới được chứ đôi khi có những mối tình câm rất depd. bởi đã có câu nói rằng " khi yêu chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc là đủ chứ ko nhất thiết là người đấy phải yêu mình " nhưng sao với tôi lại khó thế khi nhìn người ấy tay trong tay với người khác.người ấy cũng từng là của toi6 cơ mà nhưng tất cả chỉ vì tính trẻ con cùng tính hiếu thắng của tôi mà tôi để tuột mất khỏi tầm tay mình một tình yêu cũng như làm tan nát một trí tim. giờ khi nhận ra tôi yêu người ấy thì người ấy đã có người khac dù biết rằng người mới ko được người ấy yêu bằng tôi nhưng tôi ko có quyèn phá vỡ hanh phúc của người đó đúng ko vì họ là những người tốt và diều quan trọng nhất là người mới yêu người ấy hơn tôi yêu người ây
viplove1102
06-04-2006, 07:50 AM
1 cuộc tình thật là buồn bã
hix hix
lion_king_west
06-04-2006, 08:44 AM
Yêu một người mà khó sao ?? Tui thấy chỉ cần người đó đáng yêu và tui yêu người đó thì ... xong film roài
nini_mtv
06-04-2006, 08:07 PM
trời iu một người là một giai đoạn chứ đau phải là chuyện đùa chứ. iu hông khó thì không còn gì khó hết. tuy nhiên làm người là phải vươn lên khắc phục khó khăn. đừng thấy trời nắng sợ đen da thấy trời mưa thì sợ bị ướt chứ. nắng đội nón mưa che ô. iu khó mà khắc phục được là hay. bít không
voyeuchong_TloveT
08-04-2006, 04:07 AM
Yêu 1 người k0 khó, cái khó là làm cho người ấy yêu mình, Tui nói thật đó, k0 xạo đâu
Edit by Morphine : Sửa dấu và..câu nói của bạn sao Mo thấy hợp với mình quá
lavender_ym
08-04-2006, 04:16 AM
đúng đấy! yêu một người đôi khi rất dễ! nhưng làm sao để người ấy yêu mình mới khó!! xung quanh mình đều là những tình cảm đến từ một phía! mình cảm thấy họ thật khổ sở! và hình như mình cũng đang phạm phải sai lầm đó!
GanNing
09-04-2006, 03:28 AM
Yêu một người thật khó, Nhưng còn khó hơn là để người đó yêu mình .
vicki_my love
09-04-2006, 06:30 AM
có người đã từng nói với tui.chỉ cần iu người đó đã là hạnh phúc rùi .nhưng càng nhớ người đó bao nhiêu thi câu nói đó lại ...càng sai .bấy nhiu vì tình yêu cũng cần được đáp lại mà
nguyen tu nghia
09-04-2006, 09:45 PM
bạn thât giống tui dây. Đúng là iu 1 ngươi khó thât
nguahoang_aphi
09-04-2006, 10:05 PM
Ai bảo yêu 1 người là khó ^_^ BẠn yêu 1 người là do bạn có muốn yêu hay ko thôi, đâu có ai cấm bạn được thôi !! Quan trong là người bạn yêu có yêu bạn hay ko thôi !!
Mà làm cách nào để người đó biết được ^_^ Đây ko phải vấn đề khó, con gái rất nhạy cảm, chỉ cần bạn quan tâm đến cô ấy thì người ta sẽ hiểu thôi. Tuy nhiên bạn cần phải lựa cơ hội thích hợp để thổ lộ ^_^ Đó có thể là 1 dịp đi sinh nhật bạn bè chung với cô ta , 1 dịp đi chung với lớp , ngày sinh cô ta ,8/3 , hay 14/2 ,.... ^_^ Nhiều dịp lắm bạn ơi !! Còn nếu như người ta ko yêu bạn và người ta đã có người yêu thì bạn cũng nên vui đi chứ. Yêu 1 người là hi vọng người ta được hạnh phúc mà. Tuy nhiên dù có như vậy đi nữa bạn đừng tỏ thái độ khó chịu hay hằn học với cô ta mà vẫn giữ tình cảm như van đầu nha ^_^ Lỡ đâu người ta thay đổi tình cảm thì sao !!
áo trắng ngày xưa
10-04-2006, 12:10 AM
đúng vậy bạn chỉ cần làm tất cả cho họ và đừng nghĩ gì nhiều
saumotloinoidoi
10-04-2006, 01:52 AM
bạn ơi nhưng nếu mình là con gái thì sao hả ban?
satthuvotinh0212
10-04-2006, 03:25 AM
híc yêu 1 người mà khó vậy yêu 2 người thì sao nhỉ
huyson
20-04-2006, 02:28 AM
yêu 1 người k0 khó, bạn hãy làm cho người ta yêu mình rồi mới yêu người ta
Edit by Morphine : Sửa dấu
OmPhanLaoRaBien
20-04-2006, 08:06 AM
đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu........bạn chưa biết sao
yêu một người thật khó bởi vì khi yêu là phải biết chịu đắng cay nhưng bạn sẽ đc trả bằng những ngọt bùi vì vậy tình yêu vô cùng hấp dẫn.........
Ely_Ryder
20-04-2006, 09:19 AM
yêu người quả thật ko khó
hãy để con tim ta tự điểu khiển thôi
đừng hối hận khi đã yêu, chỉ hối hận khi đã đánh mất tình yêu thật sự
newthing
20-04-2006, 08:58 PM
Đầu tiên là yêu đã, còn có khó gì đâu
Vietnam có 80 triệu dân, trong đó một nửa là đàn ông và phần còn lại là chị em mà
Nêu yêu 1 đúng là khó, còn yêu 10 chắc dễ hơn nhiều
Vấn đề này mình đã từng trải qua mình chọn cách quên đi, thời gian là phương thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương... chúc bạn sớm vượt qua!!!
langtu_codon010
21-04-2006, 02:16 AM
trời sao pro lại quy ra tiền có thể có tất cả vậy ?
Killer13
21-04-2006, 02:54 AM
Có tiền có thật là có tất cả không????
Ai vừa nói câu ấy đấy....
Bạn có thể chú ý trong ngôn từ ăn nói 1 chút được k0 ??? Như vậy dễ gây mất đoàn kết lắm !!! Mo đồng ý kiến với quan niệm của bạn, Tình Yêu thật sự hơn tiền bạc rất nhiều
@2!rose@
21-04-2006, 04:10 AM
Mình chưa iu nên cũng chửa bik tình iu nó có vị jì!Nhưng thấy người ta iu nhau seo mừ khó khó!!Mệt thiệt.
To manhsuong: ai biểu có tiền là có tất cả. Đối với những người chỉ nghĩ đến tiền thì iu lèm ji` cho mệt.
koyeu_kokieu_koffaitraibn
21-04-2006, 06:43 AM
tôi lại cảm thấy để wue^n một người còn khó hơn !!! làm sao để we^n được người mình yêu đây ................ước ji` mọi chuyện tình cảm sẽ dễ dàng hơn
oài !!! sao tui lại nghe thấy $ ở đây nhỉ . Mỗi người 1 suy nghĩ nhưng nếu you nghĩ thiế thì thạt nguy hiểm cho cả you và cả mọi người xung quanh
dochoivui
30-06-2006, 03:06 AM
Khi yêu là khổ đau,là cay đắng.Tôi đã yêu và từng được yêu, tôi cảm nhận được điều đó.Tôi biết mùi vị khi yêu và k0 được yêu
:iou:
khi yeu la kho dau ,la cay dang. toi da tung dươc yeu va da tung yeu. toi cam nhan dươc dieu do. toi biet mui vi khi yeu va mui vi khi khong dươc yeu
:music: Tôi sinh năm 1992, sinh sống tại Hà Nội !!! Muốn làm quen với tất cả các bạn trong HHT, hãy nhắn tin cho tôi nhé
Edit by Morphine : Sửa dấu
Thienmy
04-07-2006, 12:55 AM
Bạn hãy tôn trọng quyết định của người ta, không thể ép buộc tình cảm được đâu bạn ạ
Má Lúm
04-07-2006, 01:09 AM
Kô khó đâu :) ... nếu bạn có Niềm Tin :) ...
ahha_i_am_kaka9288
04-07-2006, 01:25 AM
Yêu một người thật là khó đó là tựa một bài hát tôi rất thíck nghe thực sự yêu đã khó rồi nhưng để giữ cho tình cảm của mình ko thay đổi ko làm ng` ta buồn và luôn yêu người ta kòn khó hơn tại sao vầy nhỷ ??? fải chăng tôi quá hời hợt trong tình cảm
Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 01:51 AM
Yêu sao khó thế hở người ...................
Bao giờ hết khó tình là hết dzui .....
Khó thì ta mãi thêm dzui ...............
Yêu mà hết khó tình là chán nghê..................
BinBin
04-07-2006, 03:40 AM
yêu một người sao mà khó thế phải ko các bạn? tôi ko biết khi yêu một người thì phải làm sao nữa làm thế nào để cho người ấy biết được tình cảm của mình đây tại sao cứ phải nói cho người ấy biết mới được chứ đôi khi có những mối tình câm rất depd. bởi đã có câu nói rằng " khi yêu chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc là đủ chứ ko nhất thiết là người đấy phải yêu mình " nhưng sao với tôi lại khó thế khi nhìn người ấy tay trong tay với người khác.người ấy cũng từng là của toi6 cơ mà nhưng tất cả chỉ vì tính trẻ con cùng tính hiếu thắng của tôi mà tôi để tuột mất khỏi tầm tay mình một tình yêu cũng như làm tan nát một trí tim. giờ khi nhận ra tôi yêu người ấy thì người ấy đã có người khac dù biết rằng người mới ko được người ấy yêu bằng tôi nhưng tôi ko có quyèn phá vỡ hanh phúc của người đó đúng ko vì họ là những người tốt và diều quan trọng nhất là người mới yêu người ấy hơn tôi yêu người ây
Bạn đọc câu chuyện tình.. Cây- Lá- Gió đi ....Con gái ai cũng dzậy hết á ... đánh mất rồi mới biết quí trọng
forever love
04-07-2006, 11:36 PM
nó k khó nhưng mà nếu như bạn đã để mất nó thì chịu thôi bạn ah ,hãy chúc phúc cho cô ấy biết là rất khó để làm đc điều đó nhưng hãy cố gắng thôi bạn ah
linda
05-07-2006, 12:47 AM
Với tôi yêu thật khó chẳng làm cho trái tim rung động được cả có phải là trái tim tôi băng giá ko ?
ShadowSunset
05-07-2006, 01:41 AM
Yêu - nghe có vể êm tai nhỉ ? Nhưng sóng gió bất chợt làm ào ạt bạn đi đấy. Sẻ không khó đâu ... nếu cả 2 con tim là 1 nhịp đập :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.