dem_sao_roi
04-04-2006, 09:56 PM
không còn nước mắt cho anh nữa đâu
em đã khóc suốt đời trẻ dại
nước mắt chảy suốt thời con gái
từ khi mình xa nhau ....
chùm thơ nào vỡ vụn từng câu
anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
người con gái kia có bao giờ biết hỏi
xưa là thơ cho mối tình đầu ?
ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
anh lạc giọng gọi tên em ... òa vỡ
chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
sao giờ mới thấy đau ???
em đã khóc suốt đời trẻ dại
nước mắt chảy suốt thời con gái
từ khi mình xa nhau ....
chùm thơ nào vỡ vụn từng câu
anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
người con gái kia có bao giờ biết hỏi
xưa là thơ cho mối tình đầu ?
ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
anh lạc giọng gọi tên em ... òa vỡ
chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
sao giờ mới thấy đau ???