sakura_101
04-04-2006, 09:10 PM
Không thể quên được buổi ban đầu gặp gỡ
ánh mắt em long lanh,bóng hình em trong anh không thể xóa mờ
tìm đôi tay em nghe sao ấm lạ
phút chot xa anh chóang ngợp con tim
Em thơ ngây anh ngưỡng mộ vô cùng
em đau khổ trái tim anh tan nát
ôi.... chỉ sợ một ngày trót yêu em
nên đôi lúc ngại ngùng lẫn tránh
Nếu một ngày anh đã trót yêu em
anh tự hiểu sẽ khó lòng kiềm nén
vẫn luôn hiểu đã trót yêu là khổ
mối tình này sẽ sống mãi trong anh!!!
Lần sau post bài nhớ bỏ dấu nha , Cỏ đã bỏ dấu lại rồi nhưng không biết có đúng ý tác giả ?
ánh mắt em long lanh,bóng hình em trong anh không thể xóa mờ
tìm đôi tay em nghe sao ấm lạ
phút chot xa anh chóang ngợp con tim
Em thơ ngây anh ngưỡng mộ vô cùng
em đau khổ trái tim anh tan nát
ôi.... chỉ sợ một ngày trót yêu em
nên đôi lúc ngại ngùng lẫn tránh
Nếu một ngày anh đã trót yêu em
anh tự hiểu sẽ khó lòng kiềm nén
vẫn luôn hiểu đã trót yêu là khổ
mối tình này sẽ sống mãi trong anh!!!
Lần sau post bài nhớ bỏ dấu nha , Cỏ đã bỏ dấu lại rồi nhưng không biết có đúng ý tác giả ?