mây lang thang
19-05-2005, 01:46 AM
GỞI NGƯỜI XƯA
Em hiểu gì những ngày xưa dạo ấy
Khúc mộng đầu ru nhẹ trái tim say
Em thuở đó hồn nhiên như lá cỏ
Hiểu gì không một chút tím trong hồn
Đã bao mùa thu đi rồi thu lại
Một nốt trầm vẫn lặng buổi đầu tiên
Ta bên nhau khó gì đâu một tiếng
Nhưng sao đành cứ lặng bước song nhau
Rồi một chiều mình giả từ nơi ấy
Chốn xưa giờ mưa lá đỗ ai hay
Tháng ngày trôi thoáng nhanh như nhịp thở
Ánh thu buồn trong mắt chớm heo may
Anh cứ ngỡ đơn giản là kỷ niệm
Bởi ngày xưa chưa kịp nói gì nhau
Nhưng em ơi anh chẳng thể ngờ đâu
Cái thuở ấy đã vào xâu tìm thức
Để mỗi chiều nghe tim mình nhưng nhức
Hoàng hôn về cứ mãi nhớ thương em...
Em hiểu gì những ngày xưa dạo ấy
Khúc mộng đầu ru nhẹ trái tim say
Em thuở đó hồn nhiên như lá cỏ
Hiểu gì không một chút tím trong hồn
Đã bao mùa thu đi rồi thu lại
Một nốt trầm vẫn lặng buổi đầu tiên
Ta bên nhau khó gì đâu một tiếng
Nhưng sao đành cứ lặng bước song nhau
Rồi một chiều mình giả từ nơi ấy
Chốn xưa giờ mưa lá đỗ ai hay
Tháng ngày trôi thoáng nhanh như nhịp thở
Ánh thu buồn trong mắt chớm heo may
Anh cứ ngỡ đơn giản là kỷ niệm
Bởi ngày xưa chưa kịp nói gì nhau
Nhưng em ơi anh chẳng thể ngờ đâu
Cái thuở ấy đã vào xâu tìm thức
Để mỗi chiều nghe tim mình nhưng nhức
Hoàng hôn về cứ mãi nhớ thương em...