PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ gửi mẹ !



N&N1112
04-04-2006, 10:19 AM
Mẹ !
Con biết làm gì đây
Khi con đang ở một nơi quá xa ko thể gần mẹ được
Biết tin mẹ bệnh mà con có làm gì được đâu?
Con giấu nỗi đau vào tận trong lòng con sâu thẳm
Để lòng quặn đau mỗi hôm đông lạnh về chiều
Mọi người nói dối con rằng mẹ ko làm sao cả
Nhắn với con rằng hãy ráng học cho ngoan
Con sẽ học sẽ ngoan nhưng đừng giấu con thế chứ
Làm như thế con sẽ càng buồn hơn
Mẹ yêu ơi mẹ đã đỡ hơn chưa
Vết thương kia đã lành chưa mẹ hỡi
Con sẽ làm gì đây mẹ ơi ,chỉ cho con với
Cầu xin ông trời hãy phù hộ mẹ con
Để mọi việc sẽ qua nhanh và mẹ con sẽ khoẻ
Để con trông thấy nụ cười mẹ bừng sáng một trời đông
(chúc mẹ con mau khoẻ lại ,mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm ,con sẽ cố gắng học tốt mà ,tháng 6 này con sẽ được về rồi ,con yêu mẹ ,mẹ của con ...........)

shrek010sky
06-04-2006, 10:47 AM
Cố lến nhé, tháng 6 gần rồi đấy.
Học giỏi giang. Tin đấy vui lắm đấy
Về thăm nhà, thăm mẹ thăm người thân
Với tấm lòng người con thảo hiền
Mình cũng thế nguyện cầu cho mẹ bạn
Sớm lành bệnh - gia đình trọn niềm vui.