PDA

Xem đầy đủ chức năng : quê nội



bước chân
04-04-2006, 01:23 AM
Quê nội


Quê nội nghèo đất sỏi cằn khô
Thừa nhiều lắm cát và nắng cháy
Bên nhà bà có con kênh chảy
Nước lợ chua rong điểm lưa thưa

Quê nội nghèo hạt muối trắng tinh
Đổi tinh khiết , nếp nhăn trên trán
Chẳng ngẫu nhiên muối quê thật mặn
Vị mồ hôi, nước mắt vẫn rơi

Quê nội nghèo biển chẳng thảnh thơi
Luôn gào thét bờ đê lở đá
Bão năm nay sóng tràn hối hả
Để năm sau lại đến lại đi

Quê nội nghèo những tuổi thiếu nhi
Màu xơ xác , thân gầy trong nắng
Trên ruộng muối dáng còng không thẳng
Tối bơ phờ giấc ngủ không sâu

Quê nội nghèo xa cách đã lâu
Ngày trở lại thân tình nồng ấm
Thoảng trong gió muối quê thật đậm
Quê nội ơi sao quá bình yên !!!