PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa đầu mùa



con nho ta khong
19-05-2005, 12:08 AM
một cơn mưa dăng dài trong nỗi nhớ
ta tìm về trong một thoáng vu vơ
vẫn còn đó; ngày xưa và kỉ niệm
mà đâu rồi, hình bóng nhớ:em thơ. :flower:

thotinh_online
21-05-2005, 04:23 PM
Cơn mưa chiều vấn vương bao kỉ niệm
Nhớ em nhiều ta lại nhớ đến mưa
ÔI ngày xưa hai đưa đón đưa
Lời tỏ tình bị cơn mưa cuốn mất

Cong tu
22-05-2005, 03:10 PM
cơn mưa cuốn mất em đi
để anh đơn bóng lẻ loi đi về
về nhà anh bít làm chi
làm li thuốc ngủ cho quên tình đời

thotinh_online
22-05-2005, 07:59 PM
Cơn mưa chiều khóc than trời đất
Cuộc tình nay đã đánh mất rồi sao
người yêu ơi anh đâu đến nỗi nào
Sao em nỡ quay dâu theo người khác

Bang_chủ_cái_bang
23-05-2005, 04:11 AM
Kìa em lủi biết đâu rồi?

Anh chờ anh đợi suốt cả đời còn chi

Thẳng thừng em cứ bỏ đi

Sao không chạy đến để … “mi” anh nè trời?

Chanh Chua
24-05-2005, 09:41 PM
Mưa đầu mùa mưa to thật đấy
Mưa gợi buồn nỗi nhớ bâng khuâng
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà và đậm chất cay.......

thotinh_online
25-05-2005, 06:45 PM
Mưa......từ sáng tới trưa
Mưa lớn và mưa vừa
]Mưa gì mà say sưa
úi giời ta chẳng ưa............................................... .................????

frozenman
25-05-2005, 07:01 PM
Mưa từ trưa tới chiều
Mưa ít và mưa nhiều
Như muốn nói bao điều
Mưa có mất người yêu...?

thotinh_online
25-05-2005, 08:21 PM
Mưa hôm qua và nay
sao có chút đổi thay
Mưa tháng và mưa ngày
Ái giời ơi bỏ chạy

Opa
25-05-2005, 09:07 PM
mưa đầu mùa , lá lao xao
chiếc lá vàng bay trên cao

Chanh Chua
25-05-2005, 10:29 PM
mưa cả nguyên ngày nay
làm cây lá đổi thay
xanh tươi hôn lúc trước
ôi cơn mưa kéo dài......

Cong tu
27-05-2005, 11:44 AM
mưa kéo dài ngăn cách anh với em
em ở nhà đang làm chi đó
kòn anh đây mơ mãi đến em
sao mưa lâu mà ko thấy tạnh
mưa tạnh nhanh để anh đến bên em