okanobee
03-04-2006, 08:06 PM
Nơi cuối con đường kia , thằng bé vẫn hoài đứng đợi . Nó đợi chờ một bóng dáng quen thuộc , ngày lại ngày vẫn đi về trên con đường ấy . 11h, ............. 15 phút nữa thôi mà nghe sao dài như vô tận ............. Ừ , mà cũng phải , tại nó nôn nóng quá mà . 11h05', còn những 10 phút cơ à :( .......... 11h10', ................. chỉ còn có 5 phút thôi . Ôi sao tự dưng nó lại hồi hộp đến thế !
Nó đến đây lúc 10h30' cơ , vì nó e rằng : hôm nay có thể cô bé chỉ học 4 tiết . Hóa ra lại là 5 tiết cơ đấy . Mà cũng chẳng sao , ít ra đợi chờ vậy cho nó biết cái cảm giác ngóng trông và mong chờ như thế nào và ra làm sao ? Trái tim lần đầu tiên biết xao xuyến và rung động của nó cứ phập phồng đến lạ . Chẳng lẽ ..... yêu là thế sao ? Mà đấy đã là yêu chưa nhỉ ? Mẹ nó vẫn thường bào : " Mày vẫn còn tuổi ăn tuổi học , con à . Ăn chưa no , lo chưa tới mà nghĩ gì ba chuyện yêu đương , trai gái ấy con . " Nó chỉ cười ....." Ừ nhỉ ! " - nó thầm nhủ ........... Vậy mà hôm nay ...........
11h15', nó giật bắn cả mình . Mãi suy nghĩ gì đâu . Nó ngước mắt trông về phía cổng trường - nơi nhộn nhịp kẻ đón người đưa . Nó nhìn quanh , cố tìm ........ Và kia , nó đã nhận ta cô bé trong tà áo dài trắng thướt tha . Ơ , mà hình như cô bé bắt gặp đôi mắt của nó đang ngắm nhìn hay sao ? Nó bất chợt cảm thấy ngượng và đỏ chín cả mặt . Nó cúi gầm . Mà hình như cô bé đang bước về phía nó . Nó .......... nó ............ Ra là ........ chỉ bước ngang qua . Vậy mà nó cứ ngỡ ..........
Nó chẳng biết tụi con trai bằng tuổi nó có can đảm bày tỏ tình cảm hay không và bằng cách nào ? Riêng nó , nó chỉ ngày lại ngày , đứng đợi và nhìn cô bé bước ngang qua ..........
Nó đến đây lúc 10h30' cơ , vì nó e rằng : hôm nay có thể cô bé chỉ học 4 tiết . Hóa ra lại là 5 tiết cơ đấy . Mà cũng chẳng sao , ít ra đợi chờ vậy cho nó biết cái cảm giác ngóng trông và mong chờ như thế nào và ra làm sao ? Trái tim lần đầu tiên biết xao xuyến và rung động của nó cứ phập phồng đến lạ . Chẳng lẽ ..... yêu là thế sao ? Mà đấy đã là yêu chưa nhỉ ? Mẹ nó vẫn thường bào : " Mày vẫn còn tuổi ăn tuổi học , con à . Ăn chưa no , lo chưa tới mà nghĩ gì ba chuyện yêu đương , trai gái ấy con . " Nó chỉ cười ....." Ừ nhỉ ! " - nó thầm nhủ ........... Vậy mà hôm nay ...........
11h15', nó giật bắn cả mình . Mãi suy nghĩ gì đâu . Nó ngước mắt trông về phía cổng trường - nơi nhộn nhịp kẻ đón người đưa . Nó nhìn quanh , cố tìm ........ Và kia , nó đã nhận ta cô bé trong tà áo dài trắng thướt tha . Ơ , mà hình như cô bé bắt gặp đôi mắt của nó đang ngắm nhìn hay sao ? Nó bất chợt cảm thấy ngượng và đỏ chín cả mặt . Nó cúi gầm . Mà hình như cô bé đang bước về phía nó . Nó .......... nó ............ Ra là ........ chỉ bước ngang qua . Vậy mà nó cứ ngỡ ..........
Nó chẳng biết tụi con trai bằng tuổi nó có can đảm bày tỏ tình cảm hay không và bằng cách nào ? Riêng nó , nó chỉ ngày lại ngày , đứng đợi và nhìn cô bé bước ngang qua ..........