PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi nhớ



shrek010sky
03-04-2006, 10:43 AM
Em biết chăng em nơi này
Trời Hà Nội mưa nhiều quá đỗi
Chắc nơi ấy người yêu anh hờn dỗi
Nên gửi buồn theo gió,kéo theo mưa

Cũng lạ thật,vị mưa nay không ngọt
Như những ngày ta vẫn đón đưa
Hay xứ ấy trong anh thương nhớ quá
Nên sáng nay mưa có vị mặn chưa??

Biết chăng nơi ấy có mưa không
Để em ở nhà - chung niềm rung động
Để hai trái tim hoà cùng nhịp sống
Cùng ngắm nhìn những giọt nhớ thương rơi

cô bé mắc nai
03-04-2006, 05:38 PM
Ôi nhớ lắm tháng năm qua chi lạ
Rủ ngày buồn nhung nhớ quá người ơi
Trời Đà Lạt tuyết sương mù che phủ
Thông trên đồi heo hút gió vi vu

Ta đứng đó ngó nhìn mây ngủ sắc
Thoáng giáng em xuất hiện giữa trời thiên
Em khoát áo yêu kiều mây diễm lệ
Nào riêng ta mơ giấu áo đem về

LLGL

shrek010sky
03-04-2006, 09:26 PM
Sợ chạm vào thu
Gió hờn vô cớ
Sợ chạm vào anh
Trăng xưa đòi nợ
Sợ điều linh thiêng
Chạm vào nỗi nhớ
Đông về giá buốt heo may
Sợ một ngày
Trăng mồ côi trên vòm cây
Đêm trở thành vô nghĩaST

koconnuakeolac
04-04-2006, 02:45 AM
Bây giờ nắng lên xua mưa tan
Trời đẹp nên lòng thấy hân hoan
Không buồn vì hết mưa giăng phố
Chỉ buồn bên cạnh không có bạn

Làm sao có thể gửi nhớ mong
Tới một người xa đang ngóng trông
Gửi mưa gửi nắng gửi cả gió
Đem yêu thương đến một người ở trong lòng

shrek010sky
04-04-2006, 02:56 AM
Ở nơi xa hân hoan trào dâng
Mở cõi lòng đón chào nơi xa ấy
Nhận tình yêu qua những đám mây hồng
Ta mượn gió nhắn lời người ta nhớ
Cảm ơn người, ta nhớ làm sao.
Và cảm ơn - tình yêu người mang đến
Làm tin tôi lỗi nhịp lúc đêm về...

[L]ight
05-04-2006, 01:15 AM
Gió đêm nay đã lạnh càng thêm lạnh
Thổi nhớ về chuyện tình cũ ngày xưa
Làm con tim ngấn lệ đẫm ngắn dài
Trong khoé mắt dang lên niềm thương nhớ

Công viên đó dòng sông xưa hờ hững
Phố phường nào vẫn in bóng người yêu
Và đêm nay một mình thư phòng vắng
Gió quay về ru lại nén hương ngày xưa

phonglantim
05-04-2006, 01:28 AM
Nhớ lắm anh ơi...một chiều mưa Hà NỘi
Hàng sấu già...cứ lẳng lặng thế thôi
Ve sầu kêu...tiễn thương nhó một thời
Về dĩ vãng...nhạt nhoà...xa vắng

Anh hay không?...tiếng đời đâu phẳng lặng
Vẫn ồn ào...vội vã tựa ngày xưa
Và giờ đây...anh đã quên hẳn chưa
Một buổi phố...mưa chiều rơi héo hắt

cô bé mắc nai
05-04-2006, 02:01 AM
Hà Nội buồn... nhung nhớ có trào dâng
Đường che phủ cây bàng ngoài hiên vắng
Phấn ưu tư muộn phiền bao trưa nắng
Bàn ghế nào chung mộng với hai ta

Trống bao phen... lên tiếng dục ta về
Thầy cô giáo nhìn sao rưng rưng lệ
Bạn bè đâu khi lớp mình tụ hội
Kẻ chân trời người góc biển xa xăm

LLGL

shrek010sky
05-04-2006, 11:20 AM
Vẫn còn đó, hàng sấu già in bóng
Tháng ngày qua làm sao anh quên được
Kỷ niệm xưa, nhung nhớ một thời.
Còn không em ký ức bình dị ấy
Hôm nay đây...cơn mưa chiều lạc lối
Đưa anh về góc phố rủ rêu xanh
Lòng rượi buồn khi bên mình vắng lặng
Bóng một người chung bước cùng anh
Dưới cơn mưa...lòng anh thầm gọi
HÀ NỘI PHỐ EM ƠI, chiều vắng bóng!

koconnuakeolac
07-04-2006, 04:48 AM
Người cũ đi rồi xin đừng nhớ
Bóng dáng một thời chỉ trong mơ
Hãy đến bên tôi dệt ngày mới
Chung tình xây đắp một niềm vui

shrek010sky
07-04-2006, 05:03 AM
Những mong như thế đối với tôi
Và mong người nữa hãy quên đi
Đã qua rồi... ngày xa xưa ấy
Hãy bên tôi... nghĩ về ngày mai.

[L]ight
09-04-2006, 12:27 AM
Quá khứ gờn gợn niềm đau
Tình đắng rớt rơi lạnh ướt mi buồn
Em rưng rưng trước một mình rất khác
Một mình vừa vuột mất anh rồi
Người em yêu thương ơi...

Câu thơ căng đứt giữa màn đêm thẫm đặc niềm u uất
Đêm tạ từ xin đừng nhìn em thế!
Từng khắc của cuộc đời vẫn cứa vào em
Rướm thành lạc lõng trên vết hôn lần đầu
Của một người từng ở lại trong em
Rồi ra đi...khuất lấp...
Khuất lấp vĩnh viễn rồi!

Sầu dạo khúc bơ vơ
Hắt vào em âm vọng của nỗi nhớ
Âm vọng của cuồng say
Âm vọng về anh của một thời đã mất
Vết sẹo tình yêu tím đến tận bao giờ?!

Đoản khúc cho cuộc đời_cho người_và cho em,
Sao hôm nay đọc chợt thấy lòng chùng xuống
Lấy lại câu thơ của một thời đắm đuối
Để khóc...
Cho tình mình giống mọi mối tình tan.

Xin đừng khóc nữa!
Đêm não nề tàn qua em hững hờ....

shrek010sky
09-04-2006, 10:16 AM
Em vẫn là em tựa thuở nào
Hóa thân từ vạn ánh Trăng, Sao
Lung linh tỏa sáng đời hư ảo
Tỏa sáng Tình anh, chỉ chiêm bao!

Anh vẫn là anh tựa thuở nào
Ngu ngơ, khờ khạo, với Trăng Sao
Tìm em, tìm giữa đời hư ảo
Giữa vạn đường mây, vạn cánh sao

Vô tư tỏa sáng mãi trên cao
Em đâu có biết, phải không Sao?
Từng đêm, ngồi ngắm sao, anh ước
Chắp cánh Thiên Thần, mãi bên Sao!

nhileha
08-05-2008, 10:19 PM
Gió thổi vào lạnh cóng
Mưa lất phất nhẹ rơi
Một mình trên gác tối
Nghe thương nhớ tơi bời

Giờ người nơi xa khuất
Nghe như ân ái còn hơi
Ai đành tâm xa vắng
Sầu ngưng- rụng giá tim ngượi

shrek010sky
13-05-2008, 07:57 AM
Lâu lắm mới quay trở lại với hht. Không ngờ bài viết cách đây đã lâu lắm rồi mà vẫn có người đọc và "kéo" nó lên.


Mong manh một góc của đời
Đã nghe ai oán một thời riêng ta
Tình ơi sao nỡ xóa nhòa
Để cho ngấn lệ mù lòa trời đêm
Qua rồi mà vẫn chưa quên
Chẳng hờn chẳng trách - không tên cuộc tình

mialau
13-05-2008, 01:00 PM
hihihihihih. ...lạ nhể , thơ hay thì cứ thích lục ra xem ...hihihi. Vô tình lạc bước vào đây , xin chào chủ nhà và mọi ngươì ạ . Chúc tất cả lúc nào cũng đầy niềm vui như ý ạ .Mía lau


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/62Kopie.jpg

shrek010sky
30-05-2008, 06:27 AM
Đây là một bài của người bạn. Mạn phép Up lên để mọi người cùng thưởng thức.

Cứ mỗi chiều anh chờ em nơi phố nhỏ
Con đường mòn in đẫm dấu chân qua
Anh nghe cả tiếng rơi từng chiếc lá
Mà bóng em, sao mãi vẫn còn xa.

Và như thế, cứ mỗi chiều như thế.
Đến và về lẽ bước một mình anh.
Con phố nhỏ nay trở thành quen thuộc
Từ lâu rồi anh đặt nó tên em.

Và em đến một chiều không báo trước
Nắng rơi vàng và gió hát êm êm
Con phố nhỏ nay trở thành xa lạ
Trong mắt anh giờ chỉ mỗi mình em.

Anh muốn nói một lời chưa dám nói:
Rằng yêu em, yêu đã tự bao giờ.
Lời ngắn ngủi, nhưng sao khó nói
Chắc một ngày phố sẽ nói giùm anh.

suol
30-05-2008, 06:52 AM
cứ chiều về trời buôn màu tim tím
lòng ai lạnh lòng ai buồn quá đỗi
ngẵm sự đời ngẫm cho kiếp cô đơn
tình vẫn thế sao ai người không hiểu
mãi hững hờ sao cứ mãi vô tư
trái tim lạnh khi màn đêm buôn xuống
con tim buồn khi vắng bóng ai kia!
ước gì ta vẫn mãi là ta
buổi chiều tàn sẽ không nhuộm nhớ thương!