nu_hit_le
03-04-2006, 03:44 AM
tôi không thể ngờ mình lại thông cảm cho họ vậy . nhìn họ trái tim mình xao xuyền lên . mình thật sự dành cho họ những tình cảm ấm áp. nhìn mọi người xa lánh họ mình thật sự thấy đau lòng . tại sao vậy ? họ cũng là con người mà . sao lại phải xua đuổi họ . họ có quyền được tôn trọng và yeu6 thương. mọi người ơi! chúng ta là những người bình thường thi hãy mừng điều đó . và đừng coi khinh những ai không được như chùng ta. chắc gì chúng ta đã sống dep95 bằng họ chứ . chắc gì chúng ta nghị lực hơn họ . hãy thông cảm với họ hơn là thương hại . nếu bạn là họ bạn sẽ nghỉ sao? bạn sẽ như thế nào . mọi người đều có gia đình để về nhưng họ thì không dù gia đình bạn có gì thi vẫn là gia đình . còn họ không có gia đình để đến những lúc gục ngã . tại sao xả hội lại phân biệt vậy . đừng tàn nhẫn như vậy mọi người ơi